Một thanh niên ở bang Florida, Mỹ đi căn trộm bất thành và đã phải nhận cái kết quá đau đớn. Trên đường bị cảnh sát truy đuổi chàng thanh niên 22 tuổi này đã nhảy xuống một hồ nước để trốn. Tuy nhiên dưới hồ này có cá sấu và cậu trai trẻ này đã bị nó nuốt gọn.
Vì chạy trốn khỏi cảnh sát sau khi thực hiện một vụ trộm cắp, tên trộm 22 tuổi đã nhảy xuống hồ nước nhưng bù lại anh ta lại nhận phải một sự cố không thể kinh hoàng hơn.
Vụ việc xảy ra ở bang Florida, Mỹ, Matthew Riggins 22 tuổi đã thực hiện một vụ trộm cắp và trên đường trở về nhà thì bất ngờ bị cảnh sát phát hiện. Cảnh sát đã truy đuổi Matthew Riggins, khiến anh này không còn đường nào khác đành nhảy xuống một hồ nước ở Barefoot Bay, Florida để ẩn nấp.
Trước khi nhảy xuống nước, Matthew đã gọi điện cho bạn gái của mình và nói rằng anh ta bị cảnh sát rượt đuổi. Tuy nhiên, Matthew đã không bao giờ trở về nhà và ngay ngày hôm sau gia đình của tên trộm này đã thông báo anh ta bị mất tích.
Thi thể của Matthew được tìm thấy sau 10 ngày mất tích ở dưới hồ Barefoot Bay. Lực lượng an ninh đã kéo phần thân thể ra khỏi hồ nước và phát hiện dường như tên trộm bị một con cá sấu tấn công. Cảnh sát buộc lòng phải bắt con cá sấu khổng lồ trong hồ, giết chết nó và thu được những phần chân tay khác của Matthew trong dạ dày con vật.
hoalyly@vietbf sưu tầm