Phiên tòa sử một người đàn ông Mỹ gốc Việt vừa diễn ra với mức án ở tù ít nhất 60 năm. Trước đó người này đã bị cáo buộc là giết hại 2 vợ chồng người chủ cũ tại ngôi nhà của họ ở đường Spring Mist ở đông bắc thành phố San Antonio. Tên tội phạm này trước đây đã từng phải đối mặt với tôi danh 36 năm tù vì tội dùng vũ khí để cướp của.
Quan tòa đã công bố hai bản án tù chung thân dành cho Bill Trần, một người bị bắt vì tội bắn chết một cặp vợ chồng vì có tranh cãi tại nơi làm việc.Thẩm phán tiểu bang Lorina Rummel nói rằng Bill Trần, 53 tuổi, phải ở tù ít nhất 60 năm trước khi được cứu xét bất cứ một ân huệ nào, vì ông đã bắn chết ông Robert Snyder và bà Beatriz Ramirez Snyder, vào ngày 5 tháng 12, 2012.
Vài phút trước khi quan tòa tuyên án, ông Billy Trần đã quay qua luật sư Vincent Callahan, tố cáo ông này làm việc quá tệ. Theo ghi nhận của báo chí tại San Antonio, ông Bill Trần đã nói với quan tòa hôm thứ Năm về luật sư của mình, “Ông ấy đã thiên vị chống lại tôi. Ông ta chưa bao giờ bênh vực quyền lợi của tôi. Tôi không thấy ông ta có lý do nào để tiếp tục đại diện cho tôi, ngoại trừ lừa gạt tôi.”
Luật sư Callahan đã bác bỏ những tố cáo của ông Billy, tuy nhiên, luật sư nói rằng ông sẵn sàng đại diện cho Billy Trần trong trường hợp ông muốn kháng án. Luật sư Callahan cũng kêu gọi quan tòa hãy cứu xét sự việc ông Billy từng phục vụ trong binh chủng và giảm án cho ông.
Thế nhưng bà thẩm phán Lorina Rummel đã ghi nhận sự việc Billy Trần đã từng thọ một phần trong bản án dài 36 năm vì tội dùng vũ khí để cướp của. Billy Trần đã được thả tù sớm khi ông gây ra vụ sát nhân.
Tòa bắt đầu xử vụ án này trong tháng 12. Lúc đó ông có thể bị án chung thân nếu bị kết tội, vì công tố viên không truy tố với án tử hình. Vụ xử diễn ra được hai ngày thì Billy Trần bỗng đổi ý và không muốn chống án để trao đổi cho một bản án nhẹ hơn.
Ông đã nhận tội giết cặp vợ chông Snyder tại nhà của họ nằm trên đường Spring Mist ở đông bắc thành phố San Antonio. Theo biên bản của cảnh sát, ông Robert Snyder bị bắn ở trước nhà, vợ của ông bị bắn trong phòng ngủ lớn. Cả hai đều chết trước khi cảnh sát đến điều tra. Trong thời gian hỗn loạn, cô Brooke Snyder, con gái của cặp vợ chồng, đã nhảy từ trên tầng hai xuống mặt đất khi nghe có tiếng súng và tiếng hét lớn của mẹ.
Nữ công tố viên Catherine Hayes đã kêu gọi thẩm phán hãy cho hai bản án chung thân được nối tiếp nhau. Bà nói, “Chúng ta có một người có tính tình rất hung ác.”
hoalyly@vietbf sưu tầm