Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là những người con xa nhà, xa quê hương lại mong mỏi được đoàn tụ với người thân. Vì vậy mà những ngày vừa qua, lượng khách mua vé tàu xe về quê đã tăng lên một cách chóng mặt. Cũng chính vì vậy mà nhiều người cảm thấy mỗi lần về nhà là một nỗi ám ảnh “kinh hoàng” vì phải chen chúc “nghẹt thở” trên các chuyến xe.
Dường như đối với những ai đi học, đi làm xa quê thì song hành với niềm hạnh phúc được về bên gia đình vào ngày Tết còn có một nỗi ám ảnh kinh hoàng mà năm nào cũng phải đối mặt mang tên "chuyến xe ngày Tết".

Cảnh tượng quen thuộc tại các bến xe ngày Tết.
Từng dòng người ồn ào đổ về, tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh. Tiếng loa, tiếng kèn, tiếng gọi nhau í ới làm nên một không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Nhiều người phải đến mua vé từ sáng sớm, thậm chí có người phải ngủ lại qua đêm mới có thể may mắn có được vé xe cho mình. Những âm thanh trong bến xe cũng kinh hoàng không kém. Đôi khi còn có những trận cãi nhau inh ỏi giữa những cò mồi bán vé cho xe “dù” khiến người ta thảng thốt. Không chỉ vậy, tình trạng cướp giật, móc túi lại diễn ra vô cùng ngang nhiên giữa ban ngày mà dù cho bạn có cẩn thận đến mức nào cũng khó tránh được.
Tết đến là dịp cho các nhà xe tăng giá gấp 2, gấp 3 mà không thương tiếc. Nếu như có ai than phiền vì điều này thì chắc chắn sẽ nhận được những câu trả lời như giá xăng tăng, tất cả các nhà xe khác đều như thế, thậm chí có người còn hằn học nếu không đi thì thôi, người này không đi thì sẽ có người khác đi. Chính vì vậy rất nhiều người đành ngậm ngùi chấp nhận những cái giá vé đắt kinh hoàng để được một chỗ về quê với gia đình.
Dù mua được vé rồi thì bạn cũng chưa thoát được cảnh khổ. Những chuyến xe ngày Tết luôn là một trong những dịp để nhà xe nhồi nhét khách.Thậm chí có người bị ép xuống hầm xe, nằm trên nóc xe và phủ tấm bạt lại để qua mặt cơ quan chức năng. Lái phụ, lái chính thi nhau hò hét, phanh gấp để bắt khách. Đi trên những chiếc xe đó, người khỏe cũng phải say xe, người yếu thì như “sống dở, chết dở”.
hoalyly@vietbf sưu tầm