Khi tòa án đang xét xử một cảnh sát về hưu phải thì bất ngờ ông này uống thuốc tự tử. Cả phiên tòa náo động vì hành động này của bị cáo và buộc phải tạm hoãn. Dù có sống đi chăng nữa thì bản án 40 năm tù giam vẫn đang chờ hắn.
Kelless Twohearts Lory uống thuốc độc tự tử ngay tại tòa.
Kelless Twohearts Lory (58 tuổi), sĩ quan cảnh sát về hưu ở Cục Cảnh sát Chamblee (tiểu bang Georgia, Mỹ), bị đưa ra xét xử về hai tội lạm dụng trẻ em và hai tội lạm dục con đẻ vào ngày 7/4 tại một tòa án ở quận DeKalb, Georgia.
Trong khi chủ tịch ban hội thẩm đọc bản án, Lory không tập trung lắng nghe mà lấy ra một chai vitamin uống ngay tại tòa, tạp chí Hiến Pháp Atlanta đưa tin.
Không ai để ý thấy điều bất thường cho đến khi chất độc phát tác lúc Lory được áp giải về phòng giam. Ngay lập tức, phạm nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Grady Memorial gần đó.
Hiện, phạm nhân đã ổn định, tuy nhiên, bản án 40 năm tù phải tạm hoãn thi hành.
Therealtz © VietBF