Sự việc hi hữu này xảy ra tại tiểu bang Utah, Mỹ khiến nhiều người khá bất ngờ. Chỉ vì đứa con trai bị dị ứng với đậu phụng mà cả một gia đình Mỹ đã bị hãng hàng không Allegiant “tống” ra khỏi chuyến bay. Và sau đó, hãng hàng không này đã phải gửi thư xin lỗi gia đình vì sự cố này.
Một gia đình ở vùng Vịnh San Francisco bị “tống” ra khỏi chuyến bay của hãng hàng không Allegiant chỉ vì con trai họ bị dị ứng với đậu phụng.
Gia đình ông Kyson Dana trở về Oakland từ thành phố Provo, tiểu bang Utah vào hôm thứ hai. Khi lên phi cơ, ông bà Dana cho tiếp viên hàng không biết con trai họ bị dị ứng nghiêm trọng với đậu phụng, và khẩn khoản yêu cầu nếu phi hành đoàn có thể cất đồ ăn vặt có đậu phụng tránh xa khỏi cậu bé. Một tiếp viên liền đi vòng quanh, nhẹ nhàng yêu cầu hành khách ngồi gần gia đình ông Dana tránh dùng đậu phụng trong suốt chuyến bay, và mọi người vui vẻ đồng ý. Mọi việc tưởng chừng được giải quyết ổn thoả.
Vào lúc hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm, thì một tiếp viên hàng không khác lại đến cho gia đình hay, “Chúng tôi vừa nói chuyện với phi công trưởng và phi công, chúng tôi lấy làm tiếc phải đưa quý vị ra khỏi phi cơ.” Ngoài ra, tiếp viên còn đề nghị gia đình nên gặp chuyên viên y khoa, và họ cảm thấy không an toàn chuyên chở gia đình trên chuyến bay, thậm chí cả khi họ có mang theo thuốc chống dị ứng khẩn cấp EpiPen. Cả gia đình rời phi cơ, và lỡ chuyến bay về nhà. Hãng hàng không Allegiant sau đó đã gởi ra thư xin lỗi.
hoalyly@vietbf sưu tầm