Một bức tượng Đức Trinh Nữ mà cô Maria Cardenas, sống ở Fresno, California, Mỹ được tặng nhân dịp Ngày của Mẹ cách đây 10 năm thì cũng không có gì lạ. Nhưng kể từ khi em họ cô chết cách đây 18 tháng thì mỗi lần có người tới thăm là bức tượng lại bật khóc. Một bí ẩn hoàn toàn không thể lý giải được.

Sự việc xảy ra kể từ cái chết cách đây 18 tháng của em họ cô Cardenas
Bức tượng khóc giống như một phép lạ và không chỉ một lần, mà mỗi lần có người tới thăm, bức tượng ấy đều bật khóc.
Cô Cardenas chia sẻ, khi Lopez, em họ của cô bị sát hại cách đây 18 tháng, nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt phải của bức tượng và chảy xuống khuôn mặt.

Ai cũng nói đây là điều vô cùng kỳ lạ
Đã có rất nhiều linh mục từ khắp mọi nơi đến để trải nghiệm. Tất cả đều nói đó thực sự là một phép lạ và chưa tìm được lời giải cho hiện tượng này.
Therealtz © VietBF