Mặc dù chỉ là chị dâu em chồng nhưng Công nương Kate và Hoàng tử Harry vô cùng thân thiết với nhau khiến nhiều người phải cảm thấy ghen tỵ. Để có được sự gắn bó, thân thiết đó là cả một câu chuyện dài trong quá khứ của anh em Hoàng tử Harry.
Khi Công nương Diana qua đời, Hoàng tử Harry mới 10 tuổi. Do thiếu vắng tình thương yêu của mẹ, người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, từ khi còn khá nhỏ nên khi cô gái thường dân Kate Middleton kết hôn cùng Hoàng tử William, Hoàng tử Harry đã tỏ ra vô cùng vui mừng.
Sau khi lễ cưới của anh trai kết thúc vào năm 2011, Hoàng tử Harry từng chia sẻ việc có thêm một người chị trong gia đình quả thực là điều vô cùng tuyệt vời. "Có chị quả thực rất tuyệt. Tôi đã từng biết Catherine khá rõ, nhưng giờ, chị ấy còn sắp trở thành một phần trong gia đình", Hoàng tử Harry tâm sự.
Trong khi đó, Công nương Kate, vốn xuất thân từ một gia đình bình thường nên khi đặt chân vào Hoàng gia với những quy tắc khắt khe, chuẩn mực, chắc chắn có rất nhiều bỡ ngỡ. Với tính cách hài hước, thân thiện, Hoàng tử Harry đã giúp Công nương Kate có những giây phút thư giãn, thoải mái trong các lần tham dự sự kiện quan trọng đầy căng thẳng.
Có được sự gắn bó và thân thiết đáng quý trọng như vậy có lẽ là do sự thấu hiểu sâu sắc của Hoàng tử Harry. Cả Hoàng tử William và Harry đều hiểu rằng người mẹ quá cố của mình, Công nương Diana đã gặp phải rất nhiều khó khăn khi mang trong mình những trách nhiệm, áp lực của địa vị Hoàng gia. Hai anh em không muốn lịch sử lặp lại, không muốn Công nương Kate phải chịu quá nhiều áp lực khi giữ vai trò là vợ và mẹ của 2 vị vua tương lai của Anh Quốc.
Chuyên gia Hoàng gia Ingrid Seward, cũng chính là trưởng ban biên tập tạp chí Majesty Magazine cho biết "Harry rất thông cảm với sự thật rằng Kate đang phải đảm nhận vai trò mà cô ấy không hề quen thuộc. Anh ấy nhận ra đây chính là những gì mà mẹ mình đã từng trải qua. Anh ấy thông cảm với Kate và hiểu những gì mà cô ấy phải gánh vác".