Chàng Darkness Vlad Tepes (đã đổi tên), 25 tuổi, sống tại Blackburn (Anh) là một "ma cà rồng" nhưng thay vì hút máu người anh chỉ uống máu lợn và bò. Đặc biệt là không thích ngủ trên giường mà lại thích ngủ trong quan tài. Anh đã kể lại quá trình mình trở thành "ma cà rồng" ra sao?
Chàng "ma cà rồng" thân thiện và có chiều cao "khủng" 1m9 cho biết, lần đầu tiên anh biết về ma cà rồng là lúc sống ở Galway (Ireland). Khi đó anh mới 13 tuổi. "Khi đang dắt chó đi dạo trong rừng, tôi thấy một nhóm các cô gái mặc trang phục khác thường. Tôi nghĩ họ là những thây ma. Tôi chạy về nhà ngay lập tức vì sợ, sau đó tôi bắt đầu cảm thấy tò mò".
"Vào một ngày nọ, tôi lại trông thấy họ và những người đó mời tôi gia nhập nhóm. Tôi trở thành ma cà rồng kể từ đó", The Sun dẫn lời Darkness nói.
Theo chàng trai này, khi trở thành ma cà rồng, anh luôn tin rằng linh hồn mình đã chết dù cơ thể còn sống. Darkness cho rằng, hiện có nhiều định kiến về việc là một ma cà rồng. Điều này bắt nguồn từ các bộ phim và cuốn sách như Chạng vạng hay Dracula.

Darkness Vlad Tepes - "Ma cà rồng" ngoài đời thực. Ảnh: The Sun
Tuy nhiên, Darkness cũng phải đối mặt với những ánh mắt "dò xét", kỳ thị từ mọi người. Theo anh, điều này tương tự bi kịch mà Sophie Lancaster, 20 tuổi, người bị ám sát vào năm 2007 vì mặc trang phục theo phong cách gothic (kiểu thời trang “nổi loạn”).
Darkness kể về lần bị lạm dụng khi đang uống rượu với bạn ở một quán rượu tại Oswaldtwistle, hạt Lancashire. “Tôi bước vào quán rượu với hai người bạn. Một chàng trai tiến gần và hỏi liệu tôi từng bị lạm dụng khi còn là một đứa trẻ hay chưa vì cách tôi nhìn mọi thứ đã cho thấy điều đó".
“Tôi cảm thấy xấu hổ và bối rối trước câu hỏi đời tư về sự lựa chọn phong cách sống. Mọi người đều có niềm tin riêng và tôi nghĩ mình không nên bị quấy rầy như vậy”, Darkness chia sẻ.
“Mọi người phải chấp nhận thực tế rằng những gì bình thường đối với họ là điều không bình thường đối với chúng tôi và ngược lại. Tôi có thể là một ma cà rồng nhưng tôi muốn mình được đối xử như những người khác", anh nói.
Kể từ khi chuyển tới Blackburn vào năm 2012, Darkness tuyên bố là một ma cà rồng "cao cấp". "Trở thành ma cà rồng là điều khó khăn và tất nhiên luôn phải tranh đấu trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng tôi hạnh phúc vì sự lựa chọn đó", Darkness nói. Hơn hết anh luôn được mẹ - bà Sylvia Lancaster - ủng hộ.
Therealtz © VietBF