Phó công an xã Tân Lập, tỉnh Lạng Sơn đã phải nhận mức án 12 năm tù giam về hành vi Giết người của mình. Chỉ vì thấy bạn gái bị trêu gẹo, đối tượng Nông Thanh Hà đã tức giận dùng dao đâm trúng ngực trái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chỉ vì quá tức giận không kìm chế được bản thân mà một cán bộ công an đã phải trả cái giá đắt.

Nông Thanh Hà tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Hồng Vân
Thấy Ngọc vuốt tóc hai cô bạn của mình, Hà đặt con dao lên bàn, tức tối nói: "Chúng mày không nể anh". Ngày 17/1, TAND tỉnh Lạng Sơn trong phiên sơ thẩm tuyên phạt Nông Thanh Hà (29 tuổi, cựu phó công an xã Tân Lập, Hữu Lũng) mức án 12 năm tù về tội Giết người.
Theo điều tra, đêm 19/7/2016, do cùng đến một quán karaoke tại xã Yên Bình, nhóm 5 người của Hà nhập cuộc cùng nhóm 8 người của Nông Quang Ngọc và Long Quang Tới (trú xã Tân Lập). Tất cả sau đó về quán của Hà để ăn đêm.
Thấy Ngọc vuốt tóc 2 cô gái trong nhóm mình, Hà tức tối cầm con dao dài hơn 80 cm, đập xuống bàn quát: “Chúng mày không nể anh, chúng mày nghỉ hết đi”. Hà sau đó đâm dao trúng ngực trái khiến Ngọc tử vong.
Khoảng 3h50 ngày 20/7/2016, Hà đến UBND xã đầu thú. Tại phiên tòa hôm nay, Hà thừa nhận hành vi, khai vì nóng giận nên hành động không suy nghĩ.
hoalyly@vietbf sưu tầm