Một nữ phượt thủ người Trung Quốc không ngờ chuyến du lịch Nam Mỹ của mình thành cơn ác một nhất trong đời mình. Cô đã bị nhiễm trùng do côn trùng đốt và thật khủng khiếp khi nhìn giòi bò ra từ trong đôi chân sưng tấy của mình.
Nữ phượt thủ họ Gu đã tham gia chuyến đi tới rừng nhiệt đới Amazon đã bị nhiễm trùng ở chân do vết cắn của một loài côn trùng được cho là sâu bướm. Sau khi "xử lý" loài côn trùng nói trên, chân cô Gu sưng phồng với 3 vết cắn. Dù vậy, nữ phượt thủ đã gạt nỗi đau sau một bên và xuất sắc hoàn tất hành trình khám phá mạo hiểm của mình ở Brazil, Bolivia và một số quốc gia nơi con sông Amazon chảy qua.
Trở về Trung Quốc, cô Gu bị những cơn đau hành hạ. Đến đầu tháng 4 vừa qua, cô thấy sốc khi nhìn thấy một trong những vết sưng để lại sau vết cắn nay bị toác ra. Tuy nhiên, cơn ác mộng của cô chỉ thực sự bắt đầu khi nhìn thấy một con giòi bò ra từ vết thương.
Ngay lập tức, gia đình đã đưa cô tới một bệnh viện địa phương. Tại đây, các bác sĩ đã kiểm tra và phát hiện trong chân cô Gu còn 2 con giòi nữa vẫn cứng đầu chưa chịu "ló rạng". Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ giòi và tiêm kháng sinh chống viêm cho cô Gu.
Hiện, nữ phượt thủ 28 tuổi đang ở trong tình trạng sức khỏe ổn định. Hẳn, đây sẽ là kỷ niệm không thể quên trong hành trình khám phá thế giới của phượt thủ này.
Therealrtz © VietBF