VBF-Hầu hết các vận động viên tham gia đua xe thể thao F1 đều ý thức được sự nguy hiểm của môn chơi này. Một khi đã gặp va chạm trên đường đua thì khả năng thiệt mạng hoặc chấn thương là khó có thể tránh khỏi. Vậy mà mới đây 1 tay đua F2 đã thoát chết 1 cách kì diệu sao khi đâm trúng 1 chiếc xe khác rồi lộn vài vòng trước khi xuống đất.Tai nạn xảy ra ở vòng đua thứ 55 cuộc đua Indianapolis 500 (ở Indiana, Mỹ) khi tay lái người Anh Jay Howard gặp trục trặc khiến chiếc xe của mình loạng choạng chạy ra giữa đường đua. Lúc này, chiếc xe của Scott Dixon đang chạy ở phía sau ở tốc độ cao đã lao tới đâm thẳng vào xe của Jay.
Cú đâm khiến xe của Dixon bật tung lên trời rồi lăn nhiều vòng trên mặt đất. Chiếc xe lập tức bốc cháy, nhiều mảnh vỡ văng rải rác khắp đường đua, không còn nhận ra hình hài.
Điều kỳ diệu là Scott Dixon không hề hấn gì. Ban tổ chức giải phải phất cờ đỏ tạm dừng cuộc đua khi các tay lái mới chỉ vượt qua 55/200 vòng. "Tôi vui mừng vì mọi người đều ổn. Cám ơn sự giúp đỡ của mọi người. Các tiêu chuẩn an toàn mà chúng tôi đang có là rất tốt" - Dixon nói sau khi được "thần chết" từ chối.