Mới đây (12/8), cuộc tuần hành ở Virginia đã trở thành một cuộc bạo loạn do xung đột giữa nhóm ủng hộ da trắng và phát xít mới với các nhóm chống phân biệt chủng tộc. Cuộc bạo loạn này đã khiến 3 người chết và nhiều người khác bị thương.
Có ít nhất 3 người thiệt mạng trong vụ bạo loạn (Ảnh: CNN)
Vụ việc này bắt đầu từ tối thứ 6 khi một nhóm người da trắng kỳ thị da màu cầm đuốc đi qua đại học University of Virginia, trong một cuộc tuần hành mà họ gọi là “ủng hộ người da trắng”.
Sau đó, tình hình trở nên căng thẳng và hàng trăm người đã la lớn, đánh nhau và xịt hoá chất vào đám đông. Trong lúc vụ việc diễn ra, một chiếc ô tô lao vào đám đông làm nhiều người bị thương, sau đó bỏ chạy.
Kết thúc cuộc bạo động, ông Al Thomas, cảnh sát trưởng Charlottesville, phát biểu với báo giới có ba người thiệt mạng. Ngoài ra, Đài CNN cho biết, có 34 người bị thương, 19 người do tai nạn xe liên hoàn và 15 người bị thương do xô xát bởi cuộc tuần hành.
Chiếc xe hơi lao vào đám đông làm bị thương hàng chục người (Ảnh: AP)
Hãng tin AP cũng cho biết, có hai người thiệt mạng trong vụ rớt trực thăng gần đó. Tuy nhiên, các giới chức không cho biết vụ rớt máy bay này liên quan đến cuộc tuần hành như thế nào.
Phát biểu về vụ xô xát, Tổng thống Donald Trump viết:
“Tất cả chúng ta phải đoàn kết và lên án tất cả vì biểu tượng cho sự thù ghét. Bạo động không được chấp nhận tại Hoa Kỳ, đoàn kết là điều cần thiết hơn.”
Có thể thấy, vụ bạo loạn ở thành phố Charlottesville một lần nữa thổi bùng mâu thuẫn âm ỉ giữa các nhóm sắc tộc trong xã hội Mỹ, nguyên nhân chính dẫn đến cuộc nội chiến cách đây 150 năm.
VietBF © sưu tầm