Mới đây 1 tỷ phú sống lưu vong đã tiết lộ 1 sự thực gây sốc về vụ mất tích của chuyến bay MH370 cùng 239 hành khách. Theo ông cho biết chính cựu Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)khi đó là ông Giang Trạch Dân đã đứng sau vụ này. Người được hưởng lợi trong vụ này chính là con trai của ông là Giang Miên Hằng...
Một tỷ phú người Hoa đưa ra những tuyên bố gây sốc về mối liên hệ giữa vụ mất tích bí ẩn của máy bay MH370 và một loạt các ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, theo Vision Times.
Chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines bị biến mất cách đây 3 năm không phải do tai nạn, mà thực chất đó là một âm mưu để “xóa sổ” những người có thông tin về các vụ thu hoạch nội tạng tại một bệnh viện ở Nam Kinh, có liên quan đến người con trai quyền lực của cựu Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân.
Đó là thông tin vừa được tỷ phú Trung Quốc Quách Văn Quý (Guo Wengui) cung cấp qua một video đăng trên mạng xã hội Twitter vào ngày 6/9, theo tờ Vision Times.
Ông Quách cho biết sự biến mất của chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8/4/2014 liên quan đến những cuộc đấu đá cấp cao ở ĐCSTQ.
Cho đến nay, những gì công chúng biết đến là tất cả 239 người trên máy bay có lẽ đã chết, trong đó có 153 người đến từ Trung Quốc. Còn cụ thể chuyến bay đã gặp sự cố gì, và hiện nằm ở đâu vẫn là câu hỏi lớn.
Thế nhưng, vị tỷ phú 50 tuổi nói rằng sự biến mất của chuyến bay thực ra liên quan đến nỗ lực che giấu một loạt hoạt động cấy ghép thận mà con trai cả của ông Giang Trạch Dân là Giang Miên Hằng (Jiang Mianheng), đã tiến hành từ năm 2004 đến năm 2008.

Cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân (trái) và con trai Giang Miên Hằng (Ảnh: Vision Times)
Các hoạt động cấy ghép được thực hiện tại Bệnh viện Quân y Đa khoa khu vực Nam Kinh, nơi 5 người đã bị giết để lấy thận.
Ông trùm bất động sản hiện đang sống lưu vong ở New York đã đưa ra tuyên bố chưa được xác minh này như một phần của một nỗ lực liên tục tố cáo tình trạng tham nhũng cấp cao ở ĐCSTQ.

Tỷ phú Quách Văn Quý (Ảnh: Forber)
Theo ông Quách, những ca cấy ghép này được thực hiện bởi chuyên gia về cấy ghép thận Li Leishi, Phó Giám đốc bệnh viện. Ông Quý cho biết ông Li đã nhảy ra khỏi một tòa nhà để tự tử vào tháng 4/2010. Tỷ phú lưu vong này đặt ra nghi vấn về cái chết của một bác sĩ phẫu thuật ghép tạng khác, Giáo sư Li Baochun, người đã nhảy lầu tự tử từ tầng 12 của Bệnh viện Đại học Quân y số 2 Thượng Hải vào ngày 4/5/2007.
Ông Quách nói người nhà của Ủy viên Bộ chính trị Mạnh Kiến Trụ (Meng Jianzhu) cũng đã được cấy ghép tạng. Ông Mạnh hiện là Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương của Trung Quốc, cơ quan giám sát lực lượng cảnh sát và hệ thống pháp luật của Đảng.
Ông Mạnh được miêu tả như một phần của “băng đảng Thượng Hải”, một nhóm các quan chức ĐCSTQ nổi bật vì mối quan hệ của họ với cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân.
Dù ông Giang Trạch Dân không còn là lãnh đạo của ĐCSTQ từ năm 2002, và 2 năm sau đó đã rời khỏi chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, ông vẫn thao túng được ĐCSTQ thông qua mạng lưới những người thân tín được “cài đặt sẵn” từ khi ông còn làm lãnh đạo.
Vào năm 1999, ông Giang Trạch Dân đã bắt đầu cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công , những người hiện được cho là nguồn cung cấp chính của các hoạt động thu hoạch nội tạng của chính phủ. Hoạt động tội ác này bị cả thế giới biết đến và lên án, nhưng vẫn là ‘bí mật’ ở Trung Quốc, một quốc gia không có hệ thống hiến tạng thực sự hoạt động.