Sự việc xảy ra tại Trung Quốc với điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Một công nhân vệ sinh thiệt mạng sau khi làm việc liên tiếp nhiều giờ ngoài trời lạnh. Vụ việc đang gây xôn xao tại Trung Quốc khi người công nhân vệ sinh là một người đã có tuổi.

Ông Wu Jianhua, 59 tuổi, nhân viên của trạm xử lý chất thải ở Thành Đô, Tứ Xuyên được phát hiện bất tỉnh tại khu dân cư sáng 7/1. Một người cư dân trong vùng sau đó gọi cứu thương, nhưng ông Wu chết khi đang trên đường tới bệnh viện.
Theo SCMP, trước khi được phát hiện ở khu dân cư, ông Wu làm việc từ 5h sáng và buộc phải khuân rác trên lưng vì chiếc xe đẩy ông hay sử dụng bị hỏng.
Theo Chen Yirong, quản lý của công ty của nạn nhân, trung bình mỗi ngày ông Wu phải thu dọn 2 tấn rác ở các khu dân cư và các tòa nhà thương mại. Ông làm 2 ca một ngày.
Ông Chen cho hay ông Wu vẫn tham gia kiểm tra sức khỏe định kỳ đều đặn và không có bất cứ báo cáo nào cho thấy sức khỏe của ông có vấn đề. Nguyên nhân cái chết của ông Wu cho tới nay vẫn chưa được xác định.
Theo lời một số cư dân trong vùng, ông Wu rất chăm chỉ và hiền lành. "Ông ấy tới đây thu gom rác vào 5h mỗi buổi sáng suốt 14 năm qua mà không nghỉ một ngày", bảo vệ một tòa nhà cho hay.
Cái chết bất thường của ông Wu cũng khiến người nhiều đặt câu hỏi vì sao công ty lại để một người có tuổi làm việc liên tục trong nhiều giờ như vậy.