Người mẫu Belarus tuyên bố có bằng chứng về Nga giúp Trump thắng cử tổng thống Mỹ đã phải hầu tòa ở Thái Lan vì điều hành khóa dạy làm tình.

Nữ người mẫu Belarus trong phiên tòa hồi tháng 4/2018. Ảnh: AFP.
Hôm nay 15/1, Tòa án Pattaya, Thái Lan xét xử Anastasia Vashukevich, hay còn gọi là Nastya Rybka, cùng 7 đồng phạm với nhiều tội danh.
Nastya Rybka là thành viên một nhóm do Alexander Kirillov dẫn đầu. Kirillov, kẻ tự nhận mình là bậc thầy về đào tạo "quan hệ", cho rằng đã bị gài bẫy.
"Tôi cho rằng có ai đó đã chi tiền để bắt giữ chúng tôi", Kirillov nói khi đến tòa.
8 bị cáo không nhận tội, khẳng định chỉ đào tạo mọi người về cách "quyến rũ đàn ông và phụ nữ", không tham gia hoạt động hơn nữa. Nếu bị kết tội, 8 người này sẽ đối mặt án tù 10 năm.
Tháng hai năm ngoái, cảnh sát Thái Lan đột kích vào một khu nghỉ dưỡng ở Pattaya và bắt giữ 8 người đang dạy khóa huấn luyện tình dục. Nữ người mẫu Belarus gây chú ý khi công khai yêu cầu Mỹ đưa cô khỏi nhà tù Thái Lan để đổi lấy thông tin về những bí mật giữa Điện Kremlin và chiến dịch tranh cử của Trump.
Rybka tự xưng là tình nhân của tỷ phú người Nga Oleg Deripaska, người từng cộng tác với Paul Manafort, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, Rybka không đưa ra được bằng chứng.
Theo CNN, tỷ phú Deripaska cũng phủ nhận có quan hệ với Rybka. "Đây rõ ràng là nỗ lực của Anastasia Vashukevich để chính trị hóa cáo buộc của cảnh sát Thái Lan, nhằm đánh lạc hướng công chúng khỏi hành động phạm tội của cô ta, bao gồm những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của nhiều quốc gia", đại diện cho tỷ phú cho biết hồi tháng 3/2018.
VietBF © sưu tầm