Vietbf.com Cho tới nay, đêm 7-2-2019, sáng 8-2-2019 Venezuela tiếp tục đóng cửa biên giới, nạn đói tăng cao, người tị nạn ngày một nhiều. URENA, Venezuela và CUCUTA, Colombia - Những người Venezuela tuyệt vọng đã hỏi rằng làm sao họ tiếp cận với hàng viện trợ lương thực và dược phẩm của Hoa Kỳ khi chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro chặn đường biên giới?
Theo Reuters, bất chấp nạn đói và tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu ở Venezuela, Maduro tuyên bố sẽ chặn viện trợ của Hoa Kỳ như một động thái trả đũa chính quyền Tổng thống Donald Trump, hồi tháng trước công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là nhà lãnh đạo lâm thời của quốc gia Nam Mỹ.

Lực lượng an ninh Venezuela đã chặn đường biên giới, con đường ba nhánh từ thị trấn Cucuta của Colombia, bằng cách sử dụng hai container và xe chở nhiên liệu. Các binh sĩ Venezuela được bảo vệ đứng ở tòa nhà hải quan, cam kết sẽ chặn bất kỳ nỗ lực nào để vượt qua biên giới.
Tại thị trấn biên giới Urena của Venezuela, người dân đã đăng ký vào danh sách chờ đợi (không chính thức) để nhận viện trợ. Chúng tôi tuyệt vọng. Tiền của chúng tôi không có giá trị gì. Maduro có thể không thích sự giúp đỡ, nhưng ông ta nên nghĩ về những người không có gì để ăn, anh Livia Vargas, 40 tuổi nói. Tôi đã đăng ký vào một danh sách để nhận viện trợ nhưng sau đó họ nói với chúng tôi rằng chẳng có giá trị gì vì sẽ không có hàng viện trợ nào có thể vào Venezuela.
Thành phố lớn nhất dọc biên giới, Cucuta là trạm trung chuyển cho nhiều người trong số 3 triệu người Venezuela đã bỏ trốn đất nước trong những năm gần đây. Hàng ngàn người băng qua cây cầu dành cho người đi bộ kết nối thành phố Urena Venezuela với Cucuta Colombia hàng ngày để mua thực phẩm.
Áp lực quốc tế đang gia tăng ép Maduro phải từ chức sau khi các quốc gia lớn trong Liên minh châu Âu tuần này cùng Hoa Kỳ, Canada và một nhóm các nước Mỹ Latinh công nhận Guaido là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela. Guaido, người đứng đầu Quốc hội Venezuela, đã thúc giục quân đội phản Maduro và ủng hộ quá trình chuyển đổi sang dân chủ.
Chính quyền Colombia và Hoa Kỳ đã giữ im lặng về cách họ dự định phân phối viện trợ mà không có sự chấp thuận của Maduro. Hàng viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ sẽ được dự trữ ở Cucuta. Người dân cần sự giúp đỡ. Con tôi đã phải ăn cả vỏ chuối luộc, ông Leonett, 31 tuổi, người trốn khỏi Venezuela 8 tháng trước nói. Niềm vui lớn là thoát khỏi chế độ Maduro.

Cảnh sát an ninh Colombia cho biết đã có một số lượng lớn người Venezuela tị nạn hỏi khi nào hàng viện trợ mới vào Venezuela được?
Không có gì để nói với họ vì chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào. Đôi khi họ tuyệt vọng nhưng chúng tôi không có thể làm bất cứ điều gì, điều đó thật buồn, một người tuần tra nằm cách biên giới vài mét nói.
Colombia đã nhận hơn 1,1 triệu người Venezuela tị nạn và tiếp tục nhận khoảng 3.000 người mỗi ngày. Ước tính có thể lên 4 triệu vào năm 2021 nếu cuộc khủng hoảng ở Venezuela không được giải quyết.