Một người đàn ông ở Jamaica đã che kín mít toàn bộ để đi nhận giải $1.17 triệu tiền trúng số. Sở dĩ ông ta làm điều này vì muốn giữ kín bí mật và sự an toàn sau khi trở thành tỷ phú. Đây cũng không phải là người đầu tiên ở Jamaica làm chuyện này.Một người đàn ông ở Jamaica, trúng số độc đắc $1.17 triệu, nhưng lại không muốn ai biết mình là triệu phú mới.

Theo ABC News hôm Thứ Tư, 13 Tháng Hai, vì không muốn ai biết danh tính cũng như khuôn mặt của mình, người đàn ông này, chỉ cho biết tên là A. Campbell, đeo mặt nạ của nhân vật trong phim “Scream,” đi lãnh tiền.
Ông đã phải đợi tới 54 ngày, mới đi lãnh số tiền độc đắc của Jamaican Super Lotto.
Màn ảnh truyền hình cho thấy, ông A. Campbell đeo mặt nạ, cầm tấm chi phiếu khổng lồ, nhảy múa, vì quá vui mừng.
Một tấm hình khác cho thấy, ông ngồi ở giữa, xung quanh là nhân viên cơ quan xổ số, ký nhận tiền.
Theo ABC News cho biết, ông này mặc tới bốn cái áo, bên ngoài là áo choàng dài xuống gần tới đây, đi giầy, hai tay đeo găng màu đen.
Nói chung, không ai có thể biết, hoặc nhận ra, ông là ai, vì toàn bộ cơ thể ông bị che phủ hoàn toàn.
Ở Jamaica, người trúng số độc đắc đeo mặt nạ đi lãnh tiền từng xảy ra trước đây, vẫn theo ABC News.
Có người từng đeo mặt nạ nhân vật “emoji” hoặc mặt nạ thú vật, đi lãnh tiền.
Lý do họ đeo mặt nạ, theo ABC News, một phần là không muốn bị “làm phiền” khi đi ra ngoài đường phố.