Trên mạng xã hội xôn xao về quán phở của người miền Bắc nằm tại địa chỉ 182, Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3, TP Hồ Chí Minh đánh người. Ăn nói thì hống hách thách thức làm xấu mặt người miền Bắc.

Chuyện là người hàng xóm quán phở kế nhà mình , họ bán phở , còn nhà mình thì cho thuê và ở tầng trệt làm nha khoa , nên khách hàng và người thuê phòng lên xuống liên tục.
Dạo gần đây quán phở gần nhà mang xe của nhân viện họ và khách của họ qua để mà không xin phép mình , nhiều lần không có chổ để xe mình mang xe của họ ra nơi vỉa hè đậu vì ko biết xe ai nhưng họ có gặp củng ko xin đậu nhờ, tiếp tục để xe liên tiếp như nhà họ.
Hôm nay lại có một chiếc mình mới nói xe này của ai , thì bên phở qua lớn tiếng : xe của bố mày đấy , bố mày thích để này làm gì bố mày , và cho đồng binh toàn ùa vào đánh mình , do công an đến kịp , nhưng bọn này ko xin lỗi , còn hù dọa nói mình cẩn thận , nói thế chẳng lẻ muốn đi đâu làm đàn anh ở đâu là làm àk !
Nguồn : Hậu Nguyễn
Cái thói làm ăn mà ăn nói trên đầu người ta, hung hăng mất dạy như vầy, sao nó không về Bắc mà mở quán, lại mò vô Sài Gòn chi vậy kìa? Văn hóa bún mắng cháo chửi ở trong này sao mà có đất sống nổi?
Thề ghét nhất 2 chữ "bố mày" được treo trên đầu mõm mấy thằng bake 75, nghe tới là chỉ muốn dọng cho gãy răng để nó sớm được về nhà với bố nó, chứ để nó đi đâu cũng rinh ổng theo trên đầu mõm nó mà mệt dùm quá.