Bất chấp lệnh cách ly toàn xã hội của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Người dân ở Sài Gòn vẫn ùn ùn kéo về quê dịp cuối tuần. Trong lúc này, nếu người dân không có ý thức thì dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại.
Từ 6g sáng 3/4, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TPHCM bất ngờ ùn tắc giao thông với hàng ngàn phương tiện chen kín trên đường. Ảnh: Trần Thanh Bình
Đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận lượng phương tiện cũng rất đông. Ảnh: Trần Thanh Bình
Trên cầu vượt Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp lượng phương tiện đông không khác thời điểm trước khi cách ly toàn xã hội. Ảnh: Trần Thanh Bình
Đường Cộng Hòa, quận Tân Bình cũng đông đúc người và xe.
Từ 8g sáng, khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố (đoạn gần đường dẫn đường Võ Văn Kiệt) lượng phương tiện đông hơn rất nhiều so với những ngày trước đó.
Hầu hết người dân cho biết, do đang cách ly, doanh nghiệp ngưng hoạt động nên họ tranh thủ dịp cuối tuần chở tất cả những gì cần thiết về quê.
Trưa 3/4, dù nắng gắt, nhưng lượng phương tiện đi lại trên đường vẫn rất đông
Cũng có nhiều người "đèo" nhau đi chỉ với lý do "cuối tuần gia đình về quê chơi", bất chấp quy định cách ly toàn xã hội, bất chấp sự an toàn cho bản thân và gia đình.
Ở khu vực cửa ngõ phía Đông, lượng phương tiện cũng tăng lên cao hơn rất nhiều so với khoảng hai, ba ngày trước đó.
12g30 trưa 3/4, lượng xe trên cầu Sài Gòn (nối quận Bình Thạnh với quận 2, TPHCM) vẫn rất đông người đi lại. Phần lớn người dân cho biết họ về các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận.