Theo kết quả một cuộc thăm dò được công bố hôm Thứ Ba, 21 Tháng Tư vừa qua, nhiều người dân Mỹ lo sợ nhiễm đại dịch COVID-19 hơn là tình trạng suy thoái kinh tế, bởi đại dịch COVID-19 hiện đứng hàng đầu trong số những vấn đề người dân Mỹ coi là quan trọng nhất.

Người dân New York ra ban công gõ nồi niêu xoong chảo để bày tỏ ngưỡng mộ nhân viên y tế. (Hình: Cindy Ord/Getty Images)
Theo bản tin hãng thông tấn UPI, cuộc thăm dò do việc Gallup thực hiện cho thấy có 45% người Mỹ coi COVID-19 là vấn đề trầm trọng nhất, so với mức 13% hồi Tháng Ba.
Trước Tháng Ba, những người tiến hành cuộc thăm dò đã không hỏi ý kiến dân chúng về vấn đề COVID-19.
Vấn đề quan trọng thứ nhì mà nước Mỹ đang phải đối diện là giới lãnh đạo chính quyền yếu kém, ở mức 20%, giảm nhiều so với con số 27% hồi Tháng Ba. Vào Tháng Hai, số người lo lắng về vấn đề này là 32%.
Những vấn đề còn lại khiến người dân Mỹ quan tâm là y tế và kinh tế, chiếm 6% cho mỗi lãnh vực; đoàn kết quốc gia và thất nghiệp, cũng chiếm 3% mỗi lãnh vực; rồi tới di trú, môi trường/thay đổi khí hậu/ô nhiễm, liêm chính/đạo đức, thiếu tôn trọng người khác, truyền thông, khoảng cách giàu nghèo, mỗi lãnh vực chiếm 2%.
Sự lo ngại về thất nghiệp tăng từ 1% trong Tháng Hai lên tới 3% trong Tháng Tư, trong khi vấn đề di trú giảm từ 8% trong Tháng Hai xuống còn 2% vào Tháng Tư.
Tuy các lo ngại về tình hình kinh tế và việc làm đã tăng lên từ Tháng Hai tới nay, kết quả cuộc thăm dò cho thấy người dân Mỹ lo sẽ nhiễm COVID-19 hơn là các khó khăn tài chánh do đại dịch này gây ra, theo viện Gallup.

Lời cám ơn từ cửa sổ một căn chung cư. (Hình: Cindy Ord/Getty Images)
“Kể từ Tháng Hai, vấn đề kinh tế hay thất nghiệp có được đề cập tới nhiều hơn. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh mức thất nghiệp lên rất cao, sự lạc quan vào nền kinh tế giảm mạnh, và cứ 10 người Mỹ thì hết 7 người nói nước Mỹ đang trong tình trạng suy thoái hay suy trầm, người dân vẫn coi chính quyền là vấn đề lớn, hơn cả tình hình kinh tế,” theo Gallup.
Tính tới trưa ngày Thứ Ba, có hơn 816,000 trường hợp bệnh COVID-19 được xác nhận ở Mỹ, với số tử vong lên đến ít nhất 43,000, theo các con số của Johns Hopkins University. (V.Giang)