Ông bố bế cô con gái 3 tuổi lên giường và dỗ cho cô bé đi ngủ. Anh kể chuyện cổ tích cho cô bé nghe và trước lúc đi ngủ anh còn nghe được đoạn cuối lời cầu nguyện của con gái: “Chúa ơi, xin ngài hãy ban phước lành cho bố mẹ, ban phước lành cho bà và từ biệt ông của cháu”.
Ồng bố hỏi: “Tại sao con lại nói từ biệt ông?”
Cô gái bé bỏng đáp: “Bố à, con không biết, chỉ là con cảm thấy cần phải nói như vậy thôi”. Sang ngày hôm sau thì người ông chết. Ông bố nghĩ chắc đây chỉ là sự trùng lặp thôi.
Vài tháng sau, khi bế cô con gái đi ngủ, anh lại nghe thấy lời cầu nguyện của cô con gái: “Chúa ơi, xin ngài hãy ban phước lành cho bố mẹ và hãy từ biệt bà của cháu”. Hôm sau người bà chết.
“Chuyện quái gì vậy?” – ông bố ngẫm ngợi, - “Chắc con bé có sức mạnh siêu nhiên gì đó chăng!
Vài tuần trôi qua, khi cô bé sắp sửa đi ngủ, ông bố lại nghe thấy tiếng cầu nguyện: “”Chúa ơi, hãy ban phước lành cho mẹ và từ biệt bố cháu”
Anh ta choáng váng, suốt đêm không ngủ và mới sáng tinh mơ anh đã thức dậy để đi đến cơ quan. Cả ngày hôm đó anh luôn luôn bồn chồn lo lắng, liên tục liếc nhìn đồng hồ. Anh ta nghĩ nếu trụ được đến nửa đêm thì mọi chuyện sẽ ổn thôi và anh cảm thấy mình an toàn hơn khi ở lại cơ quan. Hết giờ, anh nán lại phòng làm việc, uống cà phê, canh giờ và mỗi khi có tiếng động là lại nhảy phắt dậy. Cuối cùng, rồi cũng đến lúc nửa đêm, anh thở phào nhẹ nhõm rồi trở về nhà.
Khi về đến nơi cô vợ hỏi: “Em chưa bao giờ thấy anh đi làm về muộn thế này. Có chuyện gì vậy hả anh?” Anh chồng đáp: “Anh không muốn nói về điều đó, nhưng hôm nay là một ngày tồi tệ nhất trong đời anh đấy”. Cô vợ liền đáp: “Anh nghĩ hôm nay là ngày xấu của anh ư? Anh không tin điều gì đã xảy ra với em đâu. Buổi sáng hôm nay, anh chàng đưa thư tự nhiên lăn đùng ra chết ngay ở hiên nhà ta đấy”.
*VietBF@sưu tập