Một bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19 ở thành phố Nassiriya, Iraq bất ngờ bốc cháy, khiến ít nhất 42 người chết và hơn 60 người bị thương.
Hỏa hoạn xảy ra hôm 12/7 ở bệnh viện al-Hussain tại thành phố Nassiriya, miền nam Iraq, dường như do b́nh oxy phát nổ, khiến ít nhất 42 người chết và hơn 60 người bị thương. Con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên, do nhiều người vẫn c̣n đang mất tích.
"Ngọn lửa dữ dội đă khiến nhiều bệnh nhân mắc kẹt trong khu điều trị Covid-19 và các đội cứu hộ đang chật vật tiếp cận họ", một nhân viên y tế tại hiện trường cho hay. Giới chức địa phương nói rằng hoạt động cứu hộ diễn ra không ngừng nghỉ sau khi ngọn lửa được dập tắt, nhưng khói dày đặc gây khó khăn cho quá tŕnh tiến vào những khu vực bị cháy.

Hiện trường đám cháy bệnh viện ở thủ đô Baghdad của Iraq hồi tháng 4. Ảnh: AP.
Báo cáo sơ bộ của cảnh sát nhận định một vụ nổ b́nh oxy trong khu điều trị Covid-19 đă gây ra cháy. "Tôi nghe thấy tiếng nổ lớn ở đó, ngọn lửa lan ra rất nhanh", Ali Muhsin, bảo vệ bệnh viện, nhớ lại.
Người thân các nạn nhân tỏ ra giận dữ khi tập trung trước cổng bệnh viện, sau đó đụng độ với cảnh sát và đốt cháy hai ô tô của lực lượng an ninh.
Hệ thống y tế Iraq, vốn bị tàn phá sau nhiều thập kỷ bị trừng phạt, chiến tranh và không được quan tâm đầu tư, đang gồng ḿnh ứng phó với đại dịch. Iraq hôm qua báo cáo hơn 1,4 triệu ca nhiễm và gần 17.600 ca tử vong v́ Covid-19.
Đây là vụ cháy bệnh viện điều trị Covid-19 thứ hai ở nước này chỉ trong ba tháng qua. Hồi cuối tháng 4, bệnh viện Ibn Khatib ở thủ đô Baghdad cũng bốc cháy v́ một vụ nổ b́nh oxy, khiến 82 người chết và 110 người bị thương.
VietBF@sưu tập