Clip ghi lại cảnh đám đông điên cuồng tấn công sàm sỡ, làm nhục một cô gái trẻ giữa quảng trường đang tạo ra làn sóng bất bình lớn tại Pakistan.
Vào ngày 14/8 vừa qua, tại thành phố Lahore, Pakistan đã xảy ra một sự việc kinh hoàng gây bất bình khắp đất nước này lẫn cộng đồng mạng quốc tế. 14/8 là Ngày độc lập của quốc gia này và nhiều người dân đã đổ về quảng trường tượng đài Minar-e-Pakistan để ăn mừng.
Trong số những người tham gia có một TikToker khá có tiếng và nhiều người theo dõi của nước này. Cô đến đây cùng 6 người bạn để chụp ảnh, quay lại không khí náo nức trong ngày vui của đất nước. Tuy nhiên, trong lúc đang mải mê quay clip TikTok như bình thường thì cô đã gặp phải một tình cảnh không thể tin nổi.
Nữ TikToker đã bị một nhóm đàn ông phàn nàn và chỉ trích cô vì hành vi quay clip. Ban đầu, nhóm này xúm vào đánh và sàm sỡ cô. Và chỉ một lúc sau, hiệu ứng đám đông lan dần, hàng chục, và sau đó là lên tới cả trăm người đàn ông đang có mặt ở quảng trường xông vào tấn công người phụ nữ nhỏ bé một cách tàn nhẫn.

Cô gái trẻ bị đám đông hung bạo tấn công tình dục giữa quảng trường lớn
Đám đông giận dữ đã thi nhau xé rách quần áo cô gái, sờ soạng cơ thể và còn hất tung cô lên trời rất nhiều lần. Cả trăm người kích động tham gia vào vụ tấn công như một trò vui man rợ. Họ còn buông lời cười cợt, miệt thị và chửi rủa nạn nhân. Còn cô gái đáng thương thì hoàn toàn bất lực, nét mặt hoảng loạn. Suốt quá trình, không một ai có thể xông tới cứu giúp cô vì đám đông quá hung bạo.
Tình cảnh vô cùng hỗn loạn được người có mặt ở hiện trường ghi lại và đăng tải lên MXH ngay sau đó. Dư luận vô cùng sốc và bất bình trước cảnh tượng khó tin này.
Trả lời truyền thông, nạn nhân của vụ tấn công tập thể ngang nhiên này cho biết: "Đám đông quá nhiều người và họ đã tạo thành một vòng tròn lớn xung quanh tôi. Họ vừa kéo vừa đẩy tôi đến mức quần áo của tôi đã bị xé rách hết. Vài người đã cố đến giúp tôi nhưng không thể vì chúng quá đông. Chúng liên tục tung tôi lên không trung".

Một mình cô gái trẻ không thể phản kháng lại sự tấn công điên rồ
Sau một thời gian dài bị hành hạ, cô gái và nhóm bạn mới chạy thoát được. Họ bị mất đồ trang sức, điện thoại và một số đồ cá nhân có giá trị.
Con số người tham gia vụ tấn công được các nhà điều tra công bố là lên tới 400 người, tuy nhiên đến nay vẫn chưa một nghi phạm nào bị bắt giữ.
Vụ việc kinh hoàng đã dấy lên làn sóng bất bình lớn tại đất nước Pakistan trong những ngày qua. Từ lâu, vấn đề bạo lực phụ nữ ở đất nước này đã rất nhức nhối. Hàng loạt chính trị gia, người nổi tiếng và các tổ chức đang phát động chiến dịch để đòi lại công bằng cho nạn nhân và yêu cầu có nhiều biện pháp để nâng cao nhận thức về bảo vệ phụ nữ.
Phó Tổng thanh tra Cảnh sát thành phố Lahore - ông Sajid Kiyani đã yêu cầu lực lượng cảnh sát phải nhanh chóng điều tra vụ việc và bắt toàn bộ những người có mặt ở hiện trường.
"Các nghi phạm sẽ được lần ra dựa vào những hình ảnh ghi lại được ở hiện trường và những kẻ xúc phạm danh dự, lạm dụng phụ nữ sẽ bị luật pháp trừng trị", ông Sajid tuyên bố.
Chủ tịch Đảng Nhân dân Pakistan Bilawal Bhutto Zardari kêu gọi nhà chức trách thực thi công lý, đồng thời cho rằng vụ việc "khiến tất cả người dân Pakistan cảm thấy hổ thẹn".
Ngày 18/8, phát ngôn viên chính phủ Pakistan Pubjab Fayyazul Hassan Chohan cho biết chính quyền "đang làm mọi thứ trong khả năng để đưa 400 gã đàn ông sàm sỡ và cướp bóc một nữ TikToker ra trước công lý".
"Sự cố xảy ra đối với một phụ nữ ở công viên Greater Iqbal là hành động đáng xấu hổ, mang lại nỗi xấu hổ cho đất nước" - ông Chohan lên án.
VietBF @ Sưu tầm