Một vụ việc rùng mình xảy ra bên trong chiếc thang máy đã ngưng sử dụng từ rất lâu ở Ấn Độ. Theo đó, bệnh viện OPEC được xây dựng từ năm 1991. Lắp đặt luôn cả thang máy.
Chiếc thang máy này đã hoạt động đến năm 1997, sau đó thì bị hỏng và bỏ phế suốt từ đó. Không rõ vì lý do gì mà không có ai đến sửa hoặc tìm cách khắc phục trong suốt nhiều năm như vậy.
Các kĩ sư đã được điều động tới để sửa chữa chiếc thang máy bỏ hoang 24 năm. Thế nhưng, khi xuống hầm bên dưới, họ rùng mình phát hiện bên trong đó là 1 bộ xương người. Không ai rõ tại sao lại có người chết ở đây hay chết như thế nào vì thang máy đã không hoạt động trong suốt hơn 2 thập kỉ. Chỉ biết rằng đây là hài cốt của nam giới.
Hiện phía cảnh sát đang điều tra sự việc. Mẫu ADN của bộ xương này sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm, hy vọng có thể giúp họ xác định được danh tính của người chết. "24 đồn cảnh sát đã triển khai kế hoạch điều tra để giải đáp những thắc mắc liên quan đến bộ hài cốt của người nam nào đó đã chết nhiều năm trong thang máy.
Chúng tôi sẽ làm rõ vụ việc từ nhiều góc độ. Nếu ai đó trình đơn khiếu nại, đây sẽ được xem là vụ án mạng", phát ngôn viên của sở cảnh sát địa phương Deependra Nath Choudhary cho biết.
Đội điều tra cũng đang tiến hành rà soát thông tin những người mất tích 24 năm qua, để kiểm tra liệu có phải 1 trong số họ là người mắc kẹt rồi mất mạng bên trong thang máy này hay không.