Cuộc đột kích diễn ra sau khi một liên minh các nhóm vũ trang Palestine bao gồm Fatah, Hamas và PIJ tuyên bố chống cự đến cùng.
Hôm 6/9, 6 tù nhân Palestine đã vượt ngục khỏi nhà tù an ninh nghiêm ngặt ở miền bắc Israel thông quan hệ thống thoát nước - vụ việc được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong lịch sử và khiến Tel Aviv phải tiến hành một cuộc truy lùng lớn ở miền bắc Israel và Bờ Tây Sông Jordan.
Được biết 4 trong số 6 tù nhân - bao gồm cả chỉ huy khét tiếng Zakaria Zubeidi - đã bị lực lượng an ninh Israel bắt vào cuối tuần trước.
Rạng sáng ngày 19/8, lực lượng đặc biệt Israel đã tiến hành một chiến dịch quân sự tại Thành phố Jenin ở Bờ Tây nhằm truy bắt 2 tù nhân còn lại.
Theo truyền thông Israel, mục tiêu của cuộc đột kích nhằm vào một tòa nhà ở phía đông của Jenin thuộc sở hữu của một thành viên của phe Fatah hiện đang nắm quyền trong Chính quyền Palestine (PA) ở Bờ Tây.

Phóng sự ngắn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) về vụ đột kích.
Trước thời điểm cuộc đột kích diễn ra, các nhóm vũ trang ở Bờ Tây bao gồm Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đã đưa ra một số lời đe dọa đối với Israel đồng thời tổ chức các cuộc duyệt binh trong trại tị nạn Jenin nhằm cảnh báo chống cự đến cùng trước các cuộc đột kích của Israel.
Được biết để đề phòng cho tình huống xấu nhất ở Jenin, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz và Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Aviv Kohavi đã phê duyệt kế hoạch tiến hành một chiến dịch quy mô lớn có thể xảy ra trong thành phố.
Tuy nhiên hoạt động quân sự nói trên đã diễn ra trót lọt. Một sĩ quan cao cấp Israel giám sát hoạt động này bình luận với Channel 12 News:
"Dường như họ đã nhận ra rằng không có cách nào để trốn thoát… họ hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra nếu họ cố gắng chạy. Không phải ngẫu nhiên mà họ lại lao vào chúng tôi mà không chống cự.
Tôi đã mong đợi một cuộc đối đầu khó khăn hơn… Tôi ngạc nhiên là mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng như vậy".

Một poster tuyên truyền của Hamas về vụ 6 tù nhân Palestine vượt ngục.
Các nghi vấn trong vụ đột kích thành công bất ngờ
Việc bắt giữ hai tù nhân cuối cùng - Iham Kamamji và Munadil Nafiyat (cả đều là thành viên của PIJ) đã khép lại một cuộc truy lùng kéo dài 13 ngày sau vụ vượt ngục được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử Israel.
Đại chiến Afghanistan: Taliban tổn thất lớn, "chết như ngả rạ" - Iran và Tajikistan ra mặt
Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là tù nhân Nafiyat đã rời "thành trì" của PIJ - trại tị nạn Jenin và ẩn náu ở phía đông thành phố.
Không rõ lý do tại sao Nafiyat rời khỏi trại tị nạn dưới sự bảo vệ của PIJ - điều khiến các lực lượng Israel bắt giữ anh ta dễ dàng hơn và không để nổ ra đối đầu quân sự.
Theo các quan chức an ninh Israel, Kamamji đã gặp lại Nafiyat đêm trước khi họ bị bắt ở miền đông Jenin.
Hai tù nhân đã không chống cự sau khi đặc nhiệm Israel bao vây tòa nhà nơi họ ẩn náu - và không có bất kỳ tay súng Palestine nào bị phát hiện ở phía đông của Jenin.
Theo Channel 12, thông tin về nơi ẩn náu của Nafiyat được đưa ra chỉ 10 phút trước khi chiến dịch bắt đầu và Đơn vị chống khủng bố Yamam của Cảnh sát Israel cũng chỉ hy vọng sẽ bắt giữ 1 trong 2 tù nhân.
Trong nỗ lực để tránh một cuộc đối đầu lớn với các tay súng Palestine tại Jenin, phía Israel đã đánh lạc hướng bằng cách điều động một số lượng lớn binh sĩ đến một khu vực khác của thành phố và chỉ gửi một nhóm nhỏ hơn đến mục tiêu.
Bên cạnh 2 tù nhân, 2 nghi phạm bị cáo buộc che giấu tội phạm cũng đã bị bắt giữ trong cuộc đột kích.
Cơ quan an ninh Shin Bet của Israel cho biết họ đang thẩm vấn 4 người này.
VietBF @ Sưu tầm