Một video ghi lại cảnh tượng trước viện dưỡng lão khiến nhiều người chú ý. Trong video, một cô gái dắt cún đi dạo ngang qua viện dưỡng lão. Bất ngờ cụ ông (80 tuổi) ngồi trước cửa cất tiếng hỏi: 'Cháu có đi chợ buổi sáng không?'.
Sau đó, ông lão lấy ra 10 nhân dân tệ (khoảng 35.000 đồng) nhờ cô gái mua hộ quả lê với giá 5 nhân dân tệ (khoảng 17.500 đồng).
Nhìn thấy ông lão già yếu đặt cây nạng bên cạnh, cô gái không nỡ lấy tiền của ông và tự nguyện móc tiền túi là 20 nhân dân tệ (khoảng 70.000 đồng) mua 4kg lê và một chùm nho biếu ông lão.
Nhận được món quà bất ngờ từ cô gái, ông lão không mang đi rửa mà trực tiếp lấy trái cây ra ăn và tâm trạng vui như trẻ thơ.
Ngay sau khi video được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người dùng mạng bày tỏ sự cảm động về hành vi nhân văn và ý nghĩa của cô gái khi biết quan tâm và giúp đỡ người già, được xem là nhóm dân số cao tuổi dễ tổn thương nhất trong xã hội.
Một số người bình luận:
'Yêu trẻ kính già là là đức tính cần phát huy của dân tộc, bởi chúng ta rồi sẽ già theo năm tháng'.
'Cô gái thật hào phóng và có tấm lòng cao cả, hy vọng các cụ già sẽ luôn có chỗ nương tựa tuổi xế chiều'.