Trong thông điệp đêm giao thừa cách đây 3 năm, quân đội Mỹ đã khiến nhiều người không dám ra khỏi nhà đón năm mới vì sợ bom nguyên tử sẽ giáng xuống.
Theo truyền thống hàng năm, người dân Mỹ sẽ tụ tập về quảng trường Thời Đại để chứng kiến màn bắn pháo bông và đếm ngược chào đón năm mới, đặc biệt nghi thức thả quả cầu pha lê ở quảng trường Thời Đại vào đêm giao thừa đã có lịch sử hơn 100 năm.
Tuy nhiên, giao thừa cách đây 3 năm (31/12/2018), quân đội Mỹ đã có ý định thay thế quả cầu pha lê trên bằng bom nguyên tử.
Bộ chỉ huy chịu trách nhiệm về vũ khí hạt nhân của Mỹ đã đăng một thông điệp gây hiểu lầm trên mạng xã hội Twitter vào chiều ngày 31/12/2018 với nội dung: Chúng tôi luôn sẵn sàng "thả một thứ gì đó lớn hơn rất nhiều" so với quả cầu pha lê mang tính biểu tượng của Manhattan.
Bài đăng và video kèm theo được phát trực tiếp khi nước Mỹ chuẩn bị đón giao thừa với nghi thức quả cầu pha lê nổi tiếng của thành phố New York hạ xuống lúc nửa đêm.
Bài đăng đã bị xóa trong vòng vài giờ và được thay thế bằng lời xin lỗi từ tài khoản chính thức của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ.

Đoạn tweet gây tranh cãi của quân đội Mỹ.
Meghan M. Liemburg-Archer, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ cho biết: "Chúng tôi thừa nhận đã sai lầm khi kết nối các hình ảnh và video với lễ hội đêm giao thừa". Lời giải thích cũng nhấn mạnh đây chỉ là thông điệp nhằm trấn an người dân Mỹ rằng quân đội luôn sẵn sàng, ngay cả trong đêm giao thừa.
Mặc dù đã ngay lập tức xoá nhưng hàng trăm nghìn người dân đã kịp chia sẻ đoạn tweet nói trên. Đoạn video được đăng kèm cho thấy cảnh quay của một máy bay ném bom tàng hình B-2. Khi các từ "STEALTH", "READY" và "LETHAL" lóe lên trên màn hình, máy bay bắt đầu thả bom nguyên tử. Khi chạm đất, một vụ nổ lớn rực lửa bùng lên.
Bài đăng cũng gắn thẻ với địa điểm căn cứ Không quân Whiteman và Bộ Chỉ huy tấn công toàn cầu của không quân Mỹ, đơn vị chịu trách nhiệm về các phi đội máy bay ném bom chiến lược hạt nhân và phi hạt nhân.
Bài đăng trong đêm giao thừa đã gây ra sự nhầm lẫn và chỉ trích trên nền tảng mạng xã hội.
Nhiều người dân Mỹ đã rất sợ hãi và nghĩ rằng quân đội đã đảo chính, nhiều người đã phải hoãn việc tham gia lễ hội đón năm mới tại quảng trường Thời đại vì lo sợ thảm hoạ quốc gia.
Walter Shaub, cựu giám đốc Văn phòng Đạo đức Chính phủ, đã đăng lại dòng tweet hiện đã bị xóa và hỏi: "Kẻ điên nào đang điều hành đất nước này vậy?"
Người dân đã tỏ ra khó chịu trước bình luận có vẻ không hợp tình hợp lý xuất phát từ chính bộ chỉ huy kiểm soát hạt nhân của Mỹ.
"Điều này thực sự đáng lo ngại đến từ Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ. Nó không hề thú vị và thật là kinh hoàng", một người viết. Nhiều người khác đặt câu hỏi liệu quân đội có lên kế hoạch đánh bom vào nửa đêm thật hay không.
Điều đặc biệt là đoạn tweet này được đưa lên mạng xã hội vài giờ trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis mãn nhiệm.
Nhằm giải thích thêm cho sự việc này, một phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Chiến lược nói với tờ The Post rằng: "Bài đăng là một phần của loạt bài đánh giá các công việc đã thực hiện trong năm 2018 nhằm nêu bật các ưu tiên bao gồm: Răn đe chiến lược, phản ứng nhanh và sẵn sàng chiến đấu".
VietBF @ Sưu tầm