Các bậc phụ huynh nào cũng mong muốn những đứa con của mình thông minh lanh lợi, có tài năng xuất chúng trong mọi mặt bởi hiện nay không chỉ có học vấn mới có thể thành công.
Vì vậy những môn nghệ thuật, thể thao cũng là một môi trường tốt để con phát triển.
Hiện có không ít những lớp học năng khiếu mở ra phục vụ nhu cầu cho học sinh, song bên cạnh đó chưa được kiểm định chất lượng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho trẻ.
Chị Mẫn có cô con gái năm nay lên 6 tuổi, từ nhỏ bé đã đam mê vẽ vời ở khắp mọi nơi nên chị nghĩ đây là thời điểm thích hợp để con gái mình phát triển tài năng. Vì thế, chị đã nhanh chóng tìm cho con mình một lớp học vẽ vào mỗi cuối tuần.
Thời gian đầu, bé rất hứng thú đi học, chỉ mong đến cuối tuần để thoả sức học vẽ và khi về mang theo nhiều bức tranh. Nhưng 2 tuần trở lại đây, chị Mẫn thấy con mình rất sợ đi học vẽ, luôn lấy lý do lẩn tránh, phải thuyết phục mãi mới chịu đi. Khi về nhà cũng không hớn hở như trước. Khi cố gặng hỏi thì cô bé tức giận và vào phòng đóng chặt cửa.
Vì nghĩ con mình do mệt nên mới cáu kỉnh nên chị Mẫn đã lấy đồ ăn vào phòng dỗ dành con. Khi đó chị bật khóc vì phát hiện một bức tranh con vẽ đặt trên bàn. Bức tranh như mô tả lại hành động xâm hại của một người đàn ông với bé gái. Lúc này chị mới liên kết với những việc xảy ra gần đây, chắc chắn vì thế mà bé gái mới cư xử như vậy. Nhanh chóng hiểu chuyện gì xảy ra, chị Mẫn đã lập tức báo cảnh sát tố cáo về hành vi của người thầy dạy vẽ.
Sau khi đưa con mình đến bệnh viện kiểm tra, chị Mẫn cũng yên tâm phần nào vì bé chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Cũng may là bé gái không có bị xâm hại và cũng chưa bị tổn thương gì. Tuy nhiên, chị cũng đăng tải câu chuyện lên mạng để cảnh báo với các bậc phụ huynh về tình trạng này và mong muốn mọi người bảo vệ con mình tốt hơn.