Người tôi nhớ suốt cuộc đời này
|
|
Câu chuyện của tôi kể sau đây đã qua mấy năm rồi, nhưng có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên được, chị là một người xa lạ đã giúp tôi, cho tôi sự sống hôm nay..
Tôi là người ở quê lên Tp làm công nhân. Ngày 27 tết định về quê thì tôi bị kẻ gian lừa lấy sạch giấy tờ , tiền bạc của một năm dành dụm chuẩn bị mang về quê cho mẹ trả nợ.
Tôi trở thành người tứ cố vô thân .Vừa đạp xe đi vừa khóc như kẻ vô hồn ... tôi tông vào một người phụ nữ đi xe máy. Chẳng buồn xin lỗi, tôi dựng xe đứng dậy rồi đi tiếp.
- Người phụ nữ cũng nổ máy chạy theo tôi hỏi: Có chuyện gì xảy ra với em vậy?.
- Tôi im lặng ...
Người phụ nữ vẫn kiên trì chạy xe chầm chậm theo bên tôi. Tôi chạy qua các con phố rồi dừng lại trên cầu.... chút nữa thôi , dòng nước này sẽ nuốt chửng lấy tôi ....
.... Bỗng có một bàn tay chộp lấy vai tôi , quay ngoắt lại , là người phụ nữ ấy, chị nói:
- "Em ch-ết là hết, nhưng còn ba mẹ em thì sao??. Họ có chịu nổi không , khi bao nhớ thương mong đợi , phải đón em về là một x-ác ch-ết !!".
- Nghe chị nói , bao nhiêu ấm ức , dồn nén có dịp vỡ tung , tôi òa lên khóc nức nở ... kể lể với chị ...
- Nghe xong, chị mở túi xách giúi vào tay tôi mớ tiền lẻ: "Em cầm ra mua vé xe về nhà với mẹ. Bà đang rất nóng lòng chờ em ở nhà đấy. Chúc em có một cái tết xum họp cùng gia đình ".
Tôi như bừng tỉnh, chưa kịp cảm ơn người phụ nữ ấy thì chị đã lên xe mất hút trong dòng người tấp nập trên phố.
Chị không chỉ cho tôi sự sống mà còn giúp tôi tin rằng cuộc đời này còn rất nhiều người tốt chung quanh mình... và tôi cũng tin, trong mỗi chúng ta ai cũng sẽ làm được như chị, biết quan tâm người khác, quên mình và thương người...
🌻Khó khăn rồi sẽ qua đi , giống như cơn mưa ngoài cửa sổ , có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh... Cuộc sống này luôn cho bạn cơ hội thứ hai, đó được gọi là ngày mai...
VietBF@sưu tập
|
|
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
|
Release: 01-28-2022
Reputation: 227743
|
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|