Những thông tin đang được nhiều người quan tấm nhất chính là về Ukraine. Các cuộc biểu tình phản đối Nga xâm lược Ukraina diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới. Riêng tại Pháp, khoảng hơn 20.000 người tham gia biểu tình hôm thứ Bảy, 26/02/2022 tại các thành phố lớn như Paris, Marseille, Strasbourg. Màu cờ xanh vàng của Ukraina phủ kín quảng trường Cộng Hòa ở Paris. Trong số những người tham gia, không chỉ có người Ukraina, người Pháp mà còn có cả người Nga.

“Putin, kẻ sát nhân”; “Đây là chiến tranh của Putin, không phải của Nga”, “Không ai muốn chiến tranh”…, những biểu ngữ như vậy tràn ngập tại quảng trường Cộng Hòa vào chiều hôm thứ Bảy. Cảnh sát Paris cho biết khoảng 5.000 người đã tham gia biểu tình, tất cả đều hướng về người dân Ukraina đang phải hứng chịu các cuộc tấn công của Nga từ 3 ngày qua. Trên khán đài do ban tổ chức biểu tình xây dựng tạm thời, đại diện của tổ chức nhân đạo À Travers l’Europe, chuyên giúp đỡ các trẻ em mồ côi ở Ukraina bày tỏ nỗi tức giận :
“Như Putin đã nói, bảo vệ tổ quốc là một tội ác, chính vì vậy Putin coi chúng tôi, binh lính của chúng tôi, những người Ukraina là phát xít. Nhưng kẻ phát xít ở đây lại chính là Putin. Cuộc sống của người Ukraina đang bị kẻ bệnh hoạn đơn độc Vladimir Putin đe dọa, ông ta đã gửi hàng trăm nghìn lính đến Ukraina. Phải ngăn ông ta lại. Ukraina chiến đấu vì tự do, người Ukraina sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hãy ủng hộ Ukraina, ngăn cản Putin. »
Phía dưới khán đài, một người Ukraina sống ở Paris cho biết, cô chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh này. Cha mẹ cô đang ở nơi trú ẩn, cô đang tìm cách để đưa họ đến Pháp, còn em trai cô thì ở lại chiến đấu. Những người có mặt tại đây, không chỉ vì họ có người thân tại Ukraina. Họ đến để thể hiện ủng hộ Ukraina và phản đối chiến tranh.
Một nhóm thanh niên khoác cờ Ukraina nhưng giơ cao biểu ngữ “Người Nga phản đối chiến tranh”, “Tôi là người Nga và tôi sát cánh cùng Ukraina”.
Có lẽ cụm từ được nhắc đến nhiều nhất tại cuộc biểu tình là “Slava Ukraini! Heroiam slava”, nghĩa là “Vinh quang cho Ukraina, Vinh quang cho các anh hùng”. Một người Ukraina giải thích đây giống như một câu chào cửa miệng của người Ukraina, nhưng bị chính quyền Putin lên án vì cho là kiểu chào của phát xít. Thế nhưng trong tiếng hô vang vinh quang ấy, có cả người Nga cũng tham gia.
Biểu tình kết thúc bằng tiếng hát bài quốc ca Ukraina. Nếu như ở thời bình, hát quốc ca thể hiện lòng tự hào dân tộc, thì ở thời chiến, dường như tiếng quốc ca gắn kết mọi người lại hơn, tiếp thêm sức mạnh. Nhiều người không ngăn được xúc động, nước mắt xóa mờ màu cờ xăm trên má.