SALEM, N.H.— Vào thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật về những thất bại trong cuộc bầu cử của chính ông và cho rằng các nhà lãnh đạo nước ngoài chia sẻ những nghi ngờ của ông về kết quả của cuộc bỏ phiếu năm 2020 trong chuyến thăm vào thứ Bảy của ông tại bang sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng Hòa.
Nói chuyện với các nhà hoạt động ở miền nam New Hampshire, cựu Tổng thống đã làm sống lại những thành công lớn nhất của ông khi ông tham gia sự kiện vận động tranh cử đầu tiên trong cuộc chạy đua giành đề cử vào Nhà Trắng của Đảng Cộng hòa vào năm 2024 và thử nghiệm một ý tưởng mới—rằng mỗi ngày ở nước Mỹ của Joe Biden đều là một ngày tàn khốc. Trò đùa ngày cá tháng tư.
“Tôi nghĩ đến nước Mỹ. Ngày nào cũng là ngày Trò đùa tháng Tư,” Trump nói. “Chúng ta có biên giới mở khi chúng nên được đóng lại. Đó là ngày cá tháng tư. … Chúng ta có những nhà tù—những người từ trại tâm thần và những kẻ khủng bố—bị tống vào đất nước của chúng ta khi họ không nên được chấp nhận. Ngày Trò đù cá tháng tư phải không? Ai sẽ làm điều đó?”
Giọng điệu và nội dung của sự kiện cho thấy chiến dịch kéo dài hai năm sắp tới sẽ phù hợp — nếu không muốn nói là vượt qua — giọng điệu độc hại trong những nỗ lực trước đây của ông ta.
Và nó đã gặp một lượng khán giả ồn ào, chào đón ở New Hampshire, một tiểu bang mà Trump đã tuyên bố sai rằng ông đã hai lần thực hiện trong một cuộc tổng tuyển cử. (Trump thua New Hampshire 1/3 điểm vào năm 2016 và thua 7 điểm vào năm 2020, nhưng đã đứng đầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của bang trong những năm đó.)
“Là một người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống ở New Hampshire không chỉ một mà hai lần — và nhân tiện, tôi tin rằng tôi cũng đã thắng HAI cuộc bầu cử tổng thống,” Trump nói trong tiếng vỗ tay của người ủng hộ.
Sau đó trong bài phát biểu có ý thức kéo dài hàng giờ đồng hồ có vẻ như bị cuốn hút, Trump nói rằng các nhà lãnh đạo từ các quốc gia khác đã chậm gọi điện chúc mừng Biden sau khi ông đắc cử tổng thống. “Họ không tin điều đó,” Trump nói. “Họ không tin vào kết quả.” (Đó không phải là trường hợp, ngay cả khi Trump từ chối thừa nhận thất bại của mình.)