CÓ NGƯỜI VỢ NHƯ VẬY SAO!
|
|
Năm 2014, nghe tin cô em bị ung thư máu hiện đang ở Melbourne Australia theo như đề nghị của bệnh viện nếu trong số các anh chị em gia đình có cùng loại máu ,thì họ sẽ tiến hành phương pháp cấy tủy để chữa trị cho người bệnh, thế là các chị em đều sẵn sàng đi xét nghiệm lấy kết quả ,họ còn chấp nhận trả mọi chi phí cho xét nghiệm máu tại Việt Nam sau khi gửi kết quả sang cho họ, ôi thật là nhân đạo!
Nhưng thật tiếc,trong cả ba chị em ở nhà đều không có ai cùng loại máu, nên cách đó không thực hiện được thương em gái một mình nơi đất khách tôi xin đi du lịch một chuyến sang thăm em.
Lần đầu tiên sang Úc, trời khá lạnh gió lùa vào xuyên qua lớp áo lạnh không dầy lắm mà tôi mang theo, vì chưa hình dung được cái lạnh nó tầm nào
Chú em rể đón về nhà, sau khi thu gọn hành lý rồi chở tôi vào ngay bệnh viện tôi bất ngờ khi nhìn thấy em mình sau bao năm xa cách, lần đầu em về Việt Nam ai gặp em cũng khen không ngớt,làn da trắng sáng hồng hào rạng rỡ, này thì ôi thôi nước da xanh xám, đầu đội chiếc mũ len che đi cái đầu không tóc bên trong, bộ quần áo lụng thụng của bệnh nhân làm cho em trông thảm hơn! Tim tôi quặn đau thương em quá tôi không khóc ,chỉ rơm rớm nước mắt nhưng trong lòng thương thương lắm
Ở lại Melbourne khoảng 3 tháng tôi biết được câu chuyện này nên muốn kể ,hôm qua tôi viết bài "có anh chồng như vậy sao!!”đã nhận được nhiều yêu thích và chia sẻ,nên hôm nay tôi viết tiếp câu chuyện ,cũng cái tựa ấy cho một người vợ.
Hai vợ chồng cô vượt biên sang Úc cuộc sống khá ổn định, hai người không có con hàng ngày đều đi làm cả ...nhưng anh chồng thật vũ phu thường xuyên chửi bới hành hạ vợ, cư xử rất thô lỗ cộc cằn, nhiều lần chị nhỏ nhẹ khuyên bảo vẫn không được, có người nói chị báo với cảnh sát cho họ làm việc,nhưng chị bảo:
_ Mình không rành tiếng Anh,
luật pháp thì không hiểu mà cũng chẳng muốn um xùm to chuyện, thôi không ở được thì bỏ! Thế là hai vợ chồng chia tay...
Không biết bằng cách nào đó, mấy năm sau anh chồng về Việt Nam tìm được người kết hôn với anh ta và bảo lãnh sang Úc. Sống với nhau thời gian anh chồng lại chứng nào tật ấy, lộ ra chân tướng kẻ vũ phu thô tục ,cô vợ mới lạ lẫm không
biết làm gì, hắn cho là ăn bám càng gây sự hành hạ nhiều hơn...rồi chuyện lại đến anh chồng một lần nữa chia tay vợ mới...
Cô vợ mới bơ vơ không người thân thích ,có đôi lần biết được người vợ cũ của chồng, đánh liều đến xin giúp đỡ nhìn cảnh ngộ người vợ mới: cô thân cô thế, một mình nơi xứ lạ chưa có việc làm, chưa có chỗ ở! Chạnh lòng thương cô cho ở nhờ, lại tìm cho công việc làm ngay chỗ
của mình...nào đã xong...hàng ngày cô chở ra ga xe lửa để đi làm ,chiều lại ra ga đón về nhà mình,chị em cùng nhau chung sống ...
Được thời gian cô vợ mới đủ điều kiện mới ra ngoài...ai biết chuyện hỏi thăm,cô trả lời rất đơn giản:
_ Cô ấy có giựt chồng mình đâu mình đã bỏ rồi mà, cô ta cũng là nạn nhân như mình thôi, giúp được gì thì giúp...
Ôi! Thương cho cảnh đàn bà nhỉ
Mà lạ chứ!! Có người vợ như thế sao?
VietBF@sưu tập
|
|
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
|
Release: 05-26-2023
Reputation: 227633
|
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|