Dân ta truyền thống nồng nàn là thích sóc, ko có gì để sóc chúng ta bịa ra thứ để sóc. Seagame vốn là cái giải ao làng, thành tích chả được thế giới công nhận - ví dụ có đạt kỉ lục thế giới ở SeaGames cũng ko dc công nhận.
Bản chất SeaGame mở ra là để giao lưu ngoại giao, tăng tinh thần gắn bó là chính; chứ chưa bao giờ là nơi phản ánh trình độ thể thao của khu vực. Huy chương SeaGames thì cũng như cái phiếu bé ngoan, cứ đến lượt là được nhận - có cái gì đâu ?
Ấy thế mà mấy ngay nay anh em sóc như thể là trình độ thể thao của anh em VN đã vượt xa Thái Lan, bóp mũi hết bọn Indo, Malay v...v còn lại rồi ấy.
Trong khi sự thật thước đo trình độ thể thao chính là ở Olympic. Đợt Olympic vừa rồi ở Tokyo, Vn hân hạnh đạt danh hiệu "quốc gia đông dân nhất thế giới mà ko đạt dc huy chương nào". Thì thấy báo chí im bặt, anh em Fb cũng ko dám đả động gì (vì anh em chỉ thích gáy và thích ngạo nghễ mà thôi).
Còn nhìn vào bảng thành tích thực tế thì ở Asean hiện tại VN chỉ hơn dc Lào, Cam và mấy quốc gia nghèo đói bét tĩ về thành tích thể thao. Thậm chí thằng Singapore dân số nó chỉ bằng 1/3 Sài Gòn mà thành tích ngang ngửa với 1 quốc gia 100triệu dân như VN.
Còn nhìn lên so với Philipines thôi tối ngày anh em tự sướng vượt xa chúng nó rồi (chưa cần so với Thái hay Indonesia); thì thấy ko phải trình độ thể thao của vùng ĐNA này kém, mà là do Vn quá tệ mà thôi - đến Malaysia mà số huy chương Olympic của nó còn gấp đôi VN cơ mà.
Mà báo chí cứ bảo là lạm phát, giá cả leo thang nọ kia. Hôm đội tuyển Vn vô địch, ăn mừng kết quả SeaGames tự hào rực rỡ, tôi chả thấy người dân nào lo về giá cả, giá xăng cả. Như thế, thiết nghĩ để giải quyết lạm phát đuổi m. nó hết bọn chuyên gia kinh tế lên báo chí ăn tục nói phét đi.
Cứ quanh năm tổ chức các giải thể thao, bóng đá - thế là tự hết lạm phát với chả giá cả (nhớ mời các đội yêu yếu thôi nhé, đừng mời đội mạnh quá làm gì). Giá cả, hay lạm phát nó chỉ là phù phiếm thôi, quan trọng là anh em An Nam phải có thứ để sóc và ngạo nghễ. Ấy mới là quan trọng.
Thấy ae đang buồn vì SeaGame làm hổ, làm rồng vơ vét đủ các loại huy chương, thành tích; đến khi ra Châu Lục thì đ. dc bằng con ruồi đậu trên đầu b... con chó.
Thực ra mọi sự đều có nguyên nhân của nó. Đơn giản như tôi đã thông não ae từ lâu: Đó là ở VN thể thao ko phải là thứ để ae thi đấu thành tích cao cạnh tranh với 5 châu 4 bể. Mà thể thao là cái sex toy cho ae xóc.
Ae xóc nhiều quá, nên dương khí, sức khoẻ cạn mẹ nó rồi; sao mà chơi thể thao thành tích cao dc nữa.
Ae chửi tôi là tự nhục, giờ đã thấy kết quả nhãn tiền chưa ?
Đã có bài thông não, từ lâu, mời ae vào đọc. Giờ ae mới té ngửa vì khả năng kém cỏi của mình.
Dân tộc này mà đọc và hiểu thực hiện dc những điều tôi nói đó là bỏ cái trò Quốc dân "sặc cục" đi, thì đã hoá rồng, hoá hổ từ lâu lắm rồi.