"MÌNH KHÔNG THƯỜNG XUYÊN NGHE NHẠC THÍNH PHÒNG, THÌ XEM PBN 135 THẾ NÀO ĐƯỢC ĐÂY"
Cũng phải nửa năm rồi mới có một cuốn PBN mới, nếu như là bình thường thì mình nghĩ bây giờ đây cộng đồng fans PBN sẽ rất xôn xao, bàn bạc từ page này đến group kia về những tiết mục mới. Thế nhưng vì đặc thù chủ đề của cuốn 135 là nhạc sĩ, một người nhạc sĩ viết tình ca, thính phòng, vốn là một loại nhạc kén người nghe, cho nên cái nhiệt mà mọi cuốn PBN trước đây hay có thì lại giảm đi ít nhiều.
Từ hôm qua đến giờ mình cũng cố gắng lên nhiều bài để giới thiệu chương trình đã phát hành trên app cho mọi người hâm nóng tinh thần lên. Có một khán giả nhắn tin vào page nói là "ad ơi, mình không mua đĩa cũng không xem trên app PBN 135 vì mình không thích nhạc thính phòng".
Đó là sở thích cá nhân của mỗi người, mình không thể tác động vào để thay đổi được, nhưng mà mình nghĩ như vầy, khi đã theo dõi PBN lâu thì chúng ta biết mỗi cuốn đều có 3 dòng nhạc chính: nhạc trẻ, nhạc thính phòng và nhạc quê hương. Nhạc quê hương thì không cần nói vì đã là dòng nhạc đại chúng rồi, thậm chí số lượng ca sĩ hát nhạc quê hương mỗi cuốn luôn áp đảo, Thúy Nga đã thực hiện 2 cuốn chủ đề Nhạc Vàng để dành riêng cho khán giả của loại nhạc này. Còn nhạc trẻ thì mỗi cuốn luôn có vài bài nhạc dance hay nhạc trẻ ballad được đặt hàng viết riêng cho chương trình. Thế thì loại nhạc tình ca, thời gian gần đây có vẻ như bị "lép" hơn hẳn, không có nhiều sáng tác mới, không có nhiều đất diễn trên PBN. Nên việc trung tâm thực hiện PBN 135 cũng là một cách để quân bình cho lượng khán giả đã yêu thích dòng nhạc này.
Vậy thì để trả lời cho câu hỏi ở đầu bài viết, mình không hẳn là một người không nghe được nhạc thính phòng đâu, nhưng để thưởng thức cả một chương trình toàn bộ là tình ca thì cũng là một "thử thách". Vì nhạc trẻ, nhạc quê hương ta chỉ cần nghe qua 1-2 lần là sẽ dễ dàng cảm nhận được nó hay/dở thế nào, nhưng về nhạc tình ca thì mình phải có thời gian để thưởng thức giai điệu, ngẫm nghĩ lời ca hay thậm chí phải biết được câu chuyện đằng sau tác phẩm đó thì mình mới liên kết được với ý đồ của tác giả. Thế cho nên không việc gì phải vội vã coi cho bằng hết PBN 135 trong một lần, cách của mình là sẽ lựa ra những bài hát nào quen thuộc để nghe trước. Chẳng hạn như Bây Giờ Tháng Mấy, Tình Tự Mùa Xuân, Tuổi Xa Người, Mắt Lệ Cho Người,... Đó là những nhạc phẩm gần như là đại chúng, ai cũng biết qua hết, cho nên dễ nghe, dễ cảm nhận và có thể hát theo.
Sau đó mình sẽ nghe tới những bài ít phổ biến, gần như là những bài lần đầu tiên được biết của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Như bài Xa Người, Lời Của Thành Phố, Nằm Nghe Em Hát Trên Vùng Biển, Bên Kia Đời Quạnh Quẽ... Cứ từ từ, mỗi ngày nghe 1-2 bài để cảm nhận. À, một điều đặc biệt nhất của nhạc tình ca là phải có "mood" mới dễ cảm, chẳng hạn như hôm nay trời Sàigòn mưa cả ngày, nhờ vậy mà mình dịu hơn, lãng mạn hơn xíu, nghe trúng Lời Của Thành Phố hay Mưa Trên Ngày Tháng Đó, phải nói nó thấm mà nó đã lắm.
Nhất là Bây Giờ Tháng Mấy 2 do chính tác giả trình bày, trong căn phòng là tiếng nhạc nhè nhẹ du dương, bên ngoài là tiếng mưa rì rào. Ồ wow, lâu lắm rồi mình mới được sống chậm như thế.
Còn bạn, bạn có thích nhạc tình ca không? Bạn hãy thử vào app Thúy Nga PBN để thưởng thức thử chương trình lần này đi, PBN 136 cũng còn lâu mới ra, cho nên coi 135 trước trong lúc chờ đợi cũng là một cách ủng hộ trung tâm đó.
Rồi khán giả nào đã mua và xem PBN 135 thì cho một vài ý kiến xôm xôm để "kích thích" những người đang chần chừ muốn mua vào mua liền hen.
Thử đi, nghen!