Cơ quan chức năng dù đã liên tục cảnh báo về những tranh chấp từ sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ nhưng đến nay vẫn có nhiều người sập bẫy.
Báo Người Lao Động thời gian qua liên tục nhận được đơn kêu cứu từ bạn đọc vì bị doanh nghiệp (DN) kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ (SHKN) mời chào, dụ dỗ mua sản phẩm này và trở thành nạn nhân của họ. Những người đã lỡ mua hợp đồng SHKN đã nhiều lần đến tận công ty đòi hủy hợp đồng để lấy lại tiền nhưng không được đáp ứng.
Người già cũng không tha!
Ông Nguyễn Văn Phước ở quận 1, TP HCM, có đơn gửi đến báo vì bị lừa mua SHKN. Theo đơn, ngày 20-4-2023, ông được Công ty TNHH Holidays Việt Nam chi nhánh TP HCM (Holidays) mời tham gia sự kiện và đã mua gói nghỉ dưỡng 7 năm với số tiền 130 triệu đồng, trong đó trả trước 30% là 39 triệu đồng, số còn lại trả qua ngân hàng được phía Holidays thông tin là đơn vị ký kết với Holidays. Tuy nhiên, khi ông Phước đến để làm thủ tục thì ngân hàng này từ chối hỗ trợ hợp đồng, vì cho rằng khách hàng đã lớn tuổi (ông Phước sinh năm 1947), không đủ điều kiện thực hiện hợp đồng.
Ông Phước cũng đã làm đơn gửi đến Holidays đề nghị ngưng thực hiện hợp đồng và trả lại số tiền đã đóng nhưng phía Holidays không thực hiện.
Tương tự, bà Đoàn Tố Nhi, sinh năm 1948 (quận Bình Thạnh) cũng có đơn gửi đến Báo Người Lao Động phản ánh việc được Holidays chào mời đến công ty vào khoảng tháng 5-2023 để tham dự sự kiện và nhận quà tặng voucher du lịch Đà Lạt. Tại đây, họ mời chào bà ký hợp đồng SHKN du lịch, chỉ cần đóng trước 30%, còn lại trả góp qua ngân hàng mỗi tháng chỉ vài triệu đồng. "Họ còn hứa sẽ giúp bán lại để cho tôi thu tiền về. Tôi nói là không mang theo tiền nhưng họ không tin, tôi mở ví cho họ xem chỉ có 500.000 đồng nhưng họ vẫn lấy luôn" - bà Nhi kể.

Nhân viên một công ty sở hữu kỳ nghỉ đón khách tại sự kiện tổ chức ở quận 3, TP HCM. Khách mời đến phải đúng tuổi, CCCD, mới được cho vào Ảnh: BÌNH AN
Hôm sau họ liên tục gọi điện thoại yêu cầu bà Nhi đóng tiền. Thậm chí, nhân viên công ty cùng bà Nhi ra ngân hàng rút 60 triệu đồng nhưng nhân viên ngân hàng khuyên bà không nên tham gia. Tuy vậy, nhân viên của Holidays tiếp tục thúc ép rồi chở bà về công ty, sau đó hết người này đến người khác chào mời, thúc giục bà ký hợp đồng. Trong đơn, bà Nhi nêu hợp đồng rất dài, chữ nhỏ, mắt kém không đọc được thì họ cho nhân viên đọc rồi mời bà ký vào. Điều đáng nói là đến nay, bà vẫn chưa nhận được hợp đồng này vì công ty nói phải gửi ra Hà Nội ký. "Sau khi suy nghĩ kỹ và đọc thông tin tham khảo trên báo, tôi mới biết bị lừa, gọi điện đòi lại tiền nhưng họ trấn an rồi đưa đến ngân hàng làm thủ tục trả góp. Khi ngân hàng từ chối vì tôi đã quá tuổi quy định của ngân hàng nhưng Holidays vẫn không đồng ý trả lại tiền mà yêu cầu tôi đóng hết một lần hoặc trả góp với họ" - bà Nhi bức xúc.
Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với Công ty TNHH Holidays Việt Nam có văn phòng tại quận 3, TP HCM và được bộ phận tiếp nhận của công ty ghi nhận 2 đơn khiếu nại của khách hàng gửi. Phía công ty nói sẽ báo cáo cho bộ phận có trách nhiệm xử lý, cũng như đặt lịch hẹn với phóng viên để thông báo về vụ việc. Tuy nhiên, nhiều tuần trôi qua chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía công ty này.
Trong khi đó, bà Đoàn Tố Nhi cho biết cách đây vài tuần, bà có đến văn phòng công ty ở TP HCM và phản ứng mạnh mới được họ đưa hợp đồng. Hiện tại, bà đang tập hợp những người khác để tiếp tục khiếu nại đến cơ quan chức năng đòi lại tiền đã đóng.
Một trường hợp khác là đơn của bà Trần Thị Đoan Trang ở quận Gò Vấp, phản ánh vào đầu năm 2021, nhân viên Công ty TNHH Resort International Việt Nam mời tham dự sự kiện và bán hợp đồng SHKN hơn 127,3 triệu đồng. Nhân viên tên Trương Quốc Dũng nói với bà Trang muốn đọc hợp đồng phải đóng trước 10%. Tuy nhiên, khi bà Trang đưa thẻ ngân hàng thì người này quẹt luôn 50% giá trị hợp đồng là 63,687 triệu đồng. Bà Trang không đồng ý thì nhân viên này nói: "Tối rồi, để thứ hai bên em sẽ liên hệ ngân hàng để làm thủ tục chuyển trả tiền cho chị".
VietBF@sưu tập