“Công Khế bị triệu tập lên công an từ tối hôm qua, đến giờ chưa về. Quả này các đại ca của Khế và Khế phải nhả hàng nghìn tỷ may ra mới thoát tội.”
Ông Nguyễn Công Khế từng là Tổng Biên Tập báo Thanh Niên. Trước đây, dư luận từng bàn tán về việc ông Nguyễn Công Khế dính líu đến đại án tham nhũng Việt Á.

Nguyễn Công Khế quảng bá, ngợi ca Phan Quốc Việt ngay từ lúc lò Kit phôi thai, xem Phan Quốc Việt là thiên tài, bộ Kit do Phan Quốc Việt tạo ra thần kỳ cứu cả dân tộc.
Bộ Công an phanh phui tội thổi phồng giá, lò Kit như lò Sh*t, nhưng lừa đảo cả hệ thống chính trị, lừa 90 triệu dân Việt thành tài nguyên khai thác... mũi để chiếm đoạt số tiền hàng ngàn tỉ. Lẽ ra, với tư cách là nhà báo có danh có tiếng, Khế phải đứng ra xin lỗi về sự hóng hớt, ăn theo nói leo dẫn đến tiếp tay lừa đảo thì rất dễ thông cảm. Đằng này Khế lại đăng đàn chửi dân mạng "chơi không đẹp", "ác ý" với ông ta! Sau khi chửi như vậy, Khế có bình tâm nghĩ rằng, chính lời tung hê của một người "uy tín" như Khế đã hà hơi tiếp sức cho tội lừa đảo của bọn tội phạm không?
Phan Quốc Việt sinh năm 1980. Một gã trai Quảng Nam không phải con ông Sáu cháu ông Tư, mà chỉ trong vòng mười mấy tháng đã kiếm được 4000 tỷ đồng, thì là thiên tài đấy chứ. Thánh Rắc Kít - Phan Quốc Việt đã tạo ra một chiến dịch ngoáy mũi kinh thiên động địa, rung chuyển quốc gia, lừng lẫy năm châu.
Công ty Việt Á của cậu Phan Quốc Việt muốn có giấy phép sản xuất Kit Test, muốn bán được hàng trên thị trường độc quyền với giá 470 nghìn đồng/bộ phải qua mấy bộ quản lý, kiểm soát.
Việt Á một công ty con bé tẹo nhập kit test từ Trung Quốc phải qua Hải quan, phải có đại gia bảo kê cung cấp tài chính, phải dán nhãn giả Made in Vietnam…. Quản lý thị trường, công an kinh tế sao có thể làm ngơ, không biết?
Trùm cuối là ai trong vụ này? cũng là câu hỏi hoàn toàn xác đáng.
Tuy hỏi không thừa, hoàn toàn xác đáng, nhưng là câu hỏi chết người, phá cả một chế độ cầm quyền như bỡn nếu nó được giải mã.
“Trùm cuối” trong tiếng Việt có nghĩa là ông trùm - kẻ có quyền lực lớn nhất, đứng đằng sau chỉ đạo.
Trong tiếng Việt còn có cụm từ “chùm cuối” nó bao hàm các nhân vật tai to mặt lớn nhất trong một băng đảng cấu kết với nhau vì quyền lợi cá nhân và lấy tổ chức làm nồi cơm chung cùng hưởng.
Dư luận xã hội muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi: trùm cuối là ai? Sẽ là vô vọng.
Tìm ra được “trùm cuối” thì cái “chùm lợi ích chung” sẽ lộ mặt tan nát hết, nồi cơm chung bị đập thì khác gì rạch họng nhau cùng chết.