Ông "Vua tiếng Việt" Xuân Bắc và "Nữ hoàng" Thanh Lam được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân đợt này. Một người bảo "Chậm chễ" là đúng trên VTV, một người có phong cách ăn mặc quái dị mỗi khi lên sân khấu.
Danh hiệu chỉ có ý nghĩa khi được công chúng ghi nhận. Ngược lại, bị khán giả tẩy chay, thì danh hiệu ấy chỉ là tự sướng bản thân mà thôi.
Sống như thế nào, là quyền của họ. Nhưng làm trong ngành giải trí, nhiều người biết họ. Chỉ nên phong danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân cho ai thật sự xứng đáng. Bằng không, họ sẽ ảnh hưởng xấu đến cộng đồng.
Khi xét duyệt danh hiệu này, hội đồng nên căn cứ vào đạo đức nghề nghiệp của nghệ sỹ, chứ không vì bất cứ lý do nào khác. Họ có mang lại hiệu ứng tích cực cho người dân hay không, hình ảnh họ có tốt đẹp với khán thích giả hay không, họ đã xứng đáng là người vì nhân dân phục vụ hay chưa...
Phong Nghệ sỹ ưu tú thì khác. Chỉ cần ai đó tài năng là phong được. Nhưng phong Nghệ sỹ nhân dân thì cần chọn lựa kỹ càng. Những người thật sự tài đức vẹn toàn mới xứng đáng.
Có những Nghệ sỹ nhân dân, nhưng nhân dân chẳng biết người đó là ai. Họ làm cho danh hiệu này nhạt nhẽo đi.
Có nhiều nghệ sỹ có tài, có đức, nhưng họ chẳng màng cái danh hiệu "Cao quý" này. Họ mới chính là Nghệ sỹ nhân dân của chúng tôi...
VietBF©sưu tập