Tổng thống Trump hôm thứ Ba bước ra khỏi phòng xử án ở Thành phố New York để nói chuyện với báo chí sau khi Stormy Daniels làm chứng trong phiên tòa xét xử 'tiền im lặng' của Alvin Bragg.
Stormy đã làm chứng về những chi tiết không liên quan nhưng rất tục tĩu về cuộc gặp gỡ tình dục của cô với Trump được cho là đã xảy ra nhiều năm trước.
Cô ấy cũng được cho là đang pha trò theo kịch bản trong phòng xử án để thu phục bồi thẩm đoàn nhưng không ai cười.
Trump bước ra khỏi tòa án và nói chuyện với giới truyền thông. Anh ta dùng thủ đoạn thông minh để tránh vi phạm lệnh bịt miệng trái pháp luật của Thẩm phán Mercan.
Thẩm phán Mercan hôm thứ Hai đã coi thường Trump , phạt ông hàng nghìn đô la và đe dọa bỏ tù nếu ông tiếp tục tự bào chữa.
Mercan đã chà đạp tất cả các quyền trong Tu chính án thứ nhất của Trump bằng lệnh bịt miệng bất hợp pháp. Trump không được phép tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công từ các nhân chứng. Trong khi đó Michael Cohen đang dùng TikTok để chỉ trích Trump.
Trump rút ra một mảnh giấy và đọc các trích dẫn từ CNN và các hãng tin khác về những gì họ đang đưa tin về vụ 'tiền im lặng'.
“Một số tuyên bố được đưa ra về cuộc săn phù thủy này,” Trump nói khi rút ra một mảnh giấy.
“Trên CNN – tin giả CNN – Michael Moore cho biết bằng chứng về hồ sơ giả mạo vẫn chưa được hoàn thành,” Trump nói. “Trên 'Good Morning America', họ nói, chi phí trả cho luật sư không phải là chi phí bất hợp pháp…”
Trump tiếp tục, “Không có trường hợp nào cả… đó là một phiên tòa không công bằng”