Trong các thành phố ở Đông Âu mình đã từng đi, mình thích nhất là Budapest. Thậm chí, mình còn thích hơn cả Praha. Có lẽ, một phần mình ở lại đây 1 tuần liền, nên có thể trải nghiệm được nhiều thứ thú vị của thành phố này.
Thành phố Budapest được chia làm hai bởi dòng sông Danube. Khu Buda cổ kính, bình yên với Lâu đài, nhà thờ được xây dựng theo phong cách baroque. Còn khu Pest lại là nơi có những quán bar, khu vui chơi, những bể bơi nước nóng nổi tiếng.
Budapest quả thực có rất nhiều chỗ để chơi, từ các tòa lâu đài cổ kính, tòa nhà quốc hội được xây dựng như một cung điện hoàng gia, hay đi thăm quan đến 14 cây cầu được xây dựng nối liền 2 vùng đất. Ngoài ra còn có những bể nước nóng nổi tiếng khắp Châu Âu được xây dựng từ nhiều thế kỉ trước. Mình còn lang thang ra tận ngoại ô để đi khu chợ đồ cũ tại đây, đến nơi chỉ muốn khuân về hết. Từ các loại máy ảnh cổ đến các vật dụng, đồ trang trí từ thế chiến đều được trưng bày tại đây.
Đồ ăn ở đây cũng rất dễ ăn, vì có đến hơn 6000 người Việt nên mình còn được ăn phở gà, uống trà đá chuẩn vị VN. Chưa kể vùng đất này có loại salami ngon nhất thế giới, cũng như ớt bột Paprika nổi tiếng. Vào chợ trung tâm chỉ thấy bày bán hai món này.
Đợt đó, mình đi đúng đợt lễ hội Sziget, một trong những lễ hội lớn nhất thế giới diễn ra 7 ngày 7 đêm trên hòn đảo giữa sông Danube. Đi rồi mới thấy, lễ hội là phải như thế này. Có đến mấy chục sân khấu trên khắp hơn đảo, chưa kể các khu sân khấu của riêng từng nhãn hàng, đủ loại bia rượu, đồ ăn trong này. Quan trọng là mình có sức để quẩy không thôi. Mình mua vé đúng hôm có Cigarettes After Sex cả Gorillaz biểu diễn. Vậy mà quẩy từ chiều đến 3h sáng là ko còn tý sức lực nào phải quay về thành phố nạp năng lượng. Bù lại, được ngắm bình minh tuyệt đẹp trên sông Danube.
Nếu quay lại Châu Âu, kiểu gì mình cũng sẽ dành ở đây vài ngày để chơi. Không như những nơi khác quá đông du khách, hay người nhập cư ở trên các vỉa hè, thì ở Budapest lại bình yên hơn nhiều.
tuan dao