
Một ngày kia Thiên Chúa (TC) xuống trần gian, qua Vương quốc La Mã, thấy cảnh tượng nữ thần công lý (NTCL) đang xử án mà lại bịt mắt, Ngài liền hỏi:
TC: Tại sao nhà ngươi cầm cán cân công lý mà phải bịt mắt.
NTCL: Thưa Thiên Chúa, để khi thần xử án không cần biết bị cáo là ai, giàu hay nghèo, dân hay quan mà thực thi công lý được công bằng và bình đẳng đối với tất cả mọi người ạ.
TC: Thế cái tay của người làm gì phía sau kia?
NTCL: Dạ để thần nhận tiền...án phí và...
TC: Và gì nữa?
NTCL: Và phí giảm án ạ.
TC: Tiền án phí thì nguyên đơn nộp trước, kẻ có tội hay thua kiện sẽ phải hoàn lại sau theo phán quyết của Tòa. Còn phí giảm án là tiền thế nào?
NTCL: Cái "án phí" này là án phí khác, không phải theo luật định mà án phí theo "lệ" ạ. Còn tiền giảm án thì...mỗi bị cáo, nếu có tội, sẽ có nhiều mức án khác nhau từ nặng tới nhẹ, thậm chí có thể chỉ là án treo thôi. Thế nên, tùy theo lượng tiền bị cáo nộp mà Tòa sẽ phán quyết theo mức án tù với thời hạn dài ngắn khác nhau ạ.
TC: Ta chưa hiểu.
NTCL: Dạ thưa, như Thiên Chúa đã biết, Viện Nguyên lão là cơ quan quyền lực tối cao Vương quốc La Mã của thần. Khi Tòa xử các vụ án thì Viện Nguyên lão này đã lên "án" trước ạ. Có nghĩa là có "án" cho từng bị cáo trước để Tòa cứ theo thế mà xử, chúng thần thường gọi án này là "Tiền án". Trong quá trình xử án thì có thể "linh động" theo mức "án phí" và "phí ...giảm án" mà xử ạ.
TC: Nhà người láo! Ngay từ đầu nhà ngươi đã nói với ta là Thần Công lý phải bịt mắt để xử án cho công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử , không có vùng cấm. Nay, nhà ngươi lại nói Viện Nguyên Lão đã có "án" cho bị cáo trước khi xử án. Vậy Thần Công lý nhà ngươi bịt mắt để làm gì nữa?
NTCL: Dạ, thưa TC! Lúc nãy là thần chỉ giải thích ý nghĩa việc luật định Thần Công lý phải bịt mắt, thần chưa nói hết ý sau là trong thực tế, thần phải bịt mắt để: thứ nhất, xem như thần không biết là họ đưa gì và bao nhiêu cho thần, ví dụ họ đưa cho thần năm trăm ngàn đồng tiền vàng, nếu sau này bị họ "lật mặt", thần sẽ nói thần không nhìn thấy năm trăm ngàn đồng tiền vàng nào cả mà thần chỉ...sờ thấy có một chai rượu thôi; thứ hai, để thần không nhìn thấy cái cân công lý này nó chỉ mức nào, đến đâu, vì khi nhìn thấy chỉ số công lý thực trên bảng của cân, thường là…khác xa ý chỉ của “tiền án”, thần sẽ bị chi phối, phân tâm mà xử không theo ý của "Tiền án"! Nếu như vậy, thần sẽ bị xử ngược...nhẹ thì mất ghế, nặng thì bay đầu ạ.
Thiên Chúa: !!!???
VietBF@sưu tập