Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đưa ra tuyên bố sau vụ ám sát chồng bà, cựu Tổng thống Donald Trump, trong một cuộc vận động ở Butler, Pa., vào thứ Bảy.
“Nước Mỹ, nền tảng của quốc gia hiền lành của chúng ta đã rách nát,” bà nói trong các bình luận đăng trên X, trước đây là Twitter. “Nhưng lòng dũng cảm và lý trí của chúng ta phải trỗi dậy và đưa chúng ta trở lại với nhau như một.
Cựu đệ nhất phu nhân cho biết: "Một con quái vật coi chồng tôi là một cỗ máy chính trị vô nhân đạo đã cố gắng khơi dậy niềm đam mê của Donald - tiếng cười, sự khéo léo, tình yêu âm nhạc và nguồn cảm hứng của ông ấy".
“Những khía cạnh cốt lõi trong cuộc sống của chồng tôi – khía cạnh con người của anh ấy – đã bị chôn vùi dưới cỗ máy chính trị. Donald, người đàn ông hào phóng và chu đáo mà tôi đã ở bên trong suốt những thời điểm tốt đẹp nhất và tồi tệ nhất,” bà nói.
Bà cùng những người khác trong gia đình cựu tổng thống đã phát biểu sau vụ tấn công.
Sau một nỗ lực ám sát cha mình, cựu đệ nhất ái nữ Ivanka Trump đã đưa ra một tuyên bố gây xúc động mạnh mẽ.
“Cảm ơn tình yêu thương và lời cầu nguyện của các bạn dành cho cha tôi và những nạn nhân khác của vụ bạo lực vô nghĩa ngày hôm nay tại Butler, Pennsylvania. Tôi biết ơn Sở Mật vụ và tất cả các nhân viên thực thi pháp luật khác vì những hành động nhanh chóng và quyết đoán của họ ngày hôm nay. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho đất nước chúng ta. Con yêu cha, hôm nay và mãi mãi,” cô ấy nói trên X, trước đây là Twitter.
Cảm ơn tình yêu thương và lời cầu nguyện của các bạn dành cho cha tôi và những nạn nhân khác của vụ bạo lực vô nghĩa ngày hôm nay tại Butler, Pennsylvania. Tôi biết ơn Sở Mật vụ và tất cả các nhân viên thực thi pháp luật khác vì những hành động nhanh chóng và quyết đoán của họ ngày hôm nay. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho…
— Ivanka Trump (@IvankaTrump) ngày 14 tháng 7 năm 2024
Và cô không phải là người con duy nhất của cựu tổng thống đăng bài lên nền tảng này sau vụ ám sát ông.
“Tôi vô cùng trân trọng tình yêu thương và sự ủng hộ dành cho cha tôi. Cảm ơn Chúa đã giữ cha tôi sống. Bạo lực chính trị không bao giờ là câu trả lời. Xin Chúa ban phước cho cơ quan mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật đã can thiệp một cách dũng cảm. Xin hãy cầu nguyện cho gia đình các nạn nhân. Như các bạn đã thấy hôm nay, cha tôi là một chiến binh và ông sẽ tiếp tục chiến đấu vì các bạn và Hoa Kỳ,” cựu con gái đầu lòng Tiffany Trump cho biết.
Các con trai của ông, Donald Trump Jr. và Eric Trump, cũng đã đăng nhiều bài viết trên mạng, và bản thân cựu tổng thống cũng đã đưa ra tuyên bố của riêng mình sau vụ xả súng trên tài khoản TruthSocial.
“Cảm ơn mọi người vì những suy nghĩ và lời cầu nguyện của các bạn ngày hôm qua, vì chỉ có Chúa mới ngăn chặn được điều không thể tưởng tượng được xảy ra. Chúng ta sẽ KHÔNG SỢ, mà thay vào đó, hãy kiên cường trong Đức tin và Thách thức trước Sự gian ác. Tình yêu của chúng tôi dành cho các nạn nhân khác và gia đình của họ. Chúng tôi cầu nguyện cho sự phục hồi của những người bị thương và giữ trong tim ký ức về người dân đã bị giết một cách khủng khiếp như vậy. Vào thời điểm này, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta phải đoàn kết, và thể hiện Bản chất thực sự của mình với tư cách là người Mỹ, luôn Mạnh mẽ và Quyết tâm, và không để Cái ác Chiến thắng. Tôi thực sự yêu đất nước của chúng ta, yêu tất cả các bạn, và mong muốn được phát biểu trước Quốc gia vĩ đại của chúng ta vào tuần này từ Wisconsin,” ông nói .
Tổng thống Joe Biden đã đưa ra tuyên bố sau khi Trump bị tấn công.
“Tôi đã được thông báo về vụ xả súng tại cuộc mít tinh của Donald Trump ở Pennsylvania. Tôi rất biết ơn khi nghe tin ông ấy an toàn và khỏe mạnh. Tôi cầu nguyện cho ông ấy và gia đình ông ấy cũng như tất cả những người có mặt tại cuộc mít tinh, trong khi chúng tôi chờ đợi thêm thông tin. Jill và tôi rất biết ơn Cơ quan Mật vụ đã đưa ông ấy đến nơi an toàn. Không có chỗ cho loại bạo lực này ở Mỹ. Chúng ta phải đoàn kết như một quốc gia để lên án nó”, Biden cho biết trong một tuyên bố.