Khi cựu Tổng thống Donald Trump ẩn náu trong một vụ ám sát tại một cuộc biểu tình hôm thứ Bảy, ông đã bị tuột mất giày trong cuộc hỗn loạn.
Trong đoạn ghi âm Trump nói chuyện với các thành viên Mật vụ sau vụ nổ súng, người ta nghe thấy Trump nói hai lần rằng ông cần đi giày vào chân khi các đặc vụ bắt đầu đưa ông ra khỏi sân khấu.
Trump: "Để tôi lấy giày, để tôi lấy giày."
Nam đặc vụ: “Tôi hiểu rồi thưa ngài, tôi hiểu rồi thưa ngài.”
Trump: "Để tôi lấy giày."
Một nam đặc vụ khác: “Chờ đã, đầu ông chảy máu rồi.”
Nam đặc vụ: "Thưa ngài, chúng ta phải di chuyển ra xe thưa ngài."
Trump: "Để tôi lấy giày."
Nữ đặc vụ nói "OK" trước khi nói điều gì đó về chiếc giày.
Suy nghĩ về việc sống sót sau vụ nổ súng, Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với New York Post rằng khi Mật vụ đến bảo vệ ông trên sân khấu, họ đã đánh rơi giày của ông.
Trump nói: “Các đặc vụ đè tôi mạnh đến nỗi giày của tôi rơi ra và giày của tôi thì khá bó."
Trong cuộc phỏng vấn, cựu tổng thống ca ngợi các nhân viên Mật vụ đã bảo vệ ông hôm thứ Bảy.
“Họ hạ gục hắn bằng một phát súng ngay giữa mắt,” ông nói, ám chỉ kẻ xả súng.
"Họ đã làm một công việc tuyệt vời," ông nói thêm. "Đó là siêu đẳng đối với tất cả chúng ta."