Sau khoảnh khắc bị cho là báng bổ trong màn trình diễn
"Bữa ăn tối cuối cùng" (từ bức tranh nổi tiếng
"The Last Supper" về đạo Thiên chúa của Leonardo da Vinci), công ty
C Spire một trong những nhà tài trợ lớn đã lên tiếng hết sức phẫn nộ và tuyên bố sẽ cho rút toàn bộ các quảng cáo ra khỏi Thế Vận hội Olympic Paris.
Theo
Hindustan Times,
C Spire, một công ty kỹ nghệ lớn của Mỹ, đã cho rút hết các quảng cáo ra khỏi Olympic Paris năm nay.
Công ty này tuyên bố rút tài trợ về quảng cáo sau khi công chúng đưa ra phản ứng dữ dội về màn trình diễn mang tính xúc phạm và báng bổ tôn giáo. Trước đó, nhóm vũ công và
drag queen có màn ra mắt được cho là chế giễu về bức ảnh "
Bữa ăn tối cuối cùng".
"Chúng tôi bị sốc vì 'Bữa ăn tối cuối cùng' bị xúc phạm tại lễ khai mạc Olympic Paris. Chúng tôi sẽ rút hết các quảng cáo ra khỏi Thế vận hội", đại diện của C Spire đã viết trên trang mạng.
Về việc chấm dứt sự tài trợ cho Olympic, bà Suzy Hays, CEO của
C Spire, chia sẻ với
New York Post:
"C Spire vẫn ủng hộ các vận động viên, những người đã nỗ lực hết mình trở thành một phần của Thế vận hội. Tuy nhiên, chúng tôi không chấp nhận hình ảnh 'Bữa ăn tối cuối cùng' bị xúc phạm. Đó là lý do chúng tôi đã rút mọi quảng cáo".
C Spire là một trong số nhiều nhãn hàng nổi tiếng đã phản đối hành động được cho là
"chế giễu đức tin Cơ đốc giáo". Đây là lý do khiến nhiều nhà tài trợ khác cũng quay lưng với Thế Vận hội Olympic Paris.

(Minh họa)
Thế vận hội Paris đã được khai mạc long trọng vào ngày 26/7. Thay vì tổ chức tại sân vận động như thông lệ, người phụ trách quyết định cho tổ chức trên toàn thành phố. Hàng ngàn vận động viên và nghệ sĩ đi dọc con Sông Seine, kết thúc bằng chương trình biểu diễn với bối cảnh là Tháp Eiffel cùng với màn trình diễn của Lady Gaga và Celine Dion.
Tuy nhiên, lễ khai mạc đã bị ảnh hưởng bởi khoảnh khắc được nhiều người cho là báng bổ, xúc phạm người theo đạo Thiên chúa.
Theo
Hindustan Times, trên Internet đã xôn xao lớn sau khi buỗi lễ kéo dài bốn giờ mới kết thúc. Một số người chỉ trích việc để cho trẻ em biểu diễn drag queen, gọi đây là
"bữa tiệc gợi dục". Những người khác cho rằng nhóm vũ công đã chế nhạo hình ảnh
"Bữa Ăn Tối Cuối Cùng" của Leonardo da Vinci.
Một số người nói chương trình này muốn tôn vinh cộng đồng LGBTQ+. Số khác cho rằng việc báng bổ hình ảnh
"Bữa Ăn Tối Cuối Cùng" ("The Last Supper") tạo ra ảnh hưởng đến quyền được công nhận của cộng đồng.
Sau khi bị khán giả phản ứng, ông Thomas Jolly, giám đốc nghệ thuật của buổi lễ, nói rằng mục đích ban của tổ chức không cố tình
"gây hấn, chế giễu hay gây sốc".
"Ý tưởng của chúng tôi là sân chơi cho mọi người, không loại trừ bất cứ ai, không ngờ lại gây ra họa lớn", ông Jolly nói với
Fox News.

Thomas Jolly (Ảnh: AFP /Getty Images)
Trong loạt 12 bức tranh khắc họa tinh thần Pháp, ông Jolly và cộng sự đã kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố văn hóa và lịch sử của Pháp, đặt truyền thống và hiện đại cạnh nhau, đồng thời đề cao tính đa dạng và hòa nhập về văn hóa.
Sự pha trộn này không được nhiều người đón nhận, ngay cả khi buổi lễ chủ yếu này được nhiều người hoan nghênh ở Pháp.
Một cảnh quay trong đó một nhóm drag queen bao gồm Nicky Doll và các ngôi sao của Drag Race France ngồi dọc theo sàn diễn thời trang theo cách bắt chước bức ảnh
"Bữa Ăn Tối Cuối Cùng" của Leonardo da Vinci đã gây ra sự phẫn nộ đặc biệt.
Chính trị gia đảng Cộng hòa ông Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện, gọi cảnh tượng này là
"gây sốc và xúc phạm đến Cơ Đốc Giáo".