VietBF - View Single Post - "Mớ hỗn độn kinh khủng": Trump bị chỉ trích vì lời lẽ tục tĩu "vô đạo đức" tại một sự kiện Công giáo
View Single Post
Old 10-18-2024   #1
xmanaz
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
xmanaz's Avatar
 
Join Date: Jun 2013
Posts: 1,856
Thanks: 139
Thanked 777 Times in 520 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 27 Post(s)
Rep Power: 15
xmanaz Reputation Uy Tín Level 8
xmanaz Reputation Uy Tín Level 8xmanaz Reputation Uy Tín Level 8
Default "Mớ hỗn độn kinh khủng": Trump bị chỉ trích vì lời lẽ tục tĩu "vô đạo đức" tại một sự kiện Công giáo

Nicholas Lưu
Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024 lúc 6:54 sáng PDT·

Donald Trump và Melania Trump TIMOTHY A. CLARY/AFP qua Getty Images

Bữa tối của Quỹ tưởng niệm Alfred E. Smith, một sự kiện từ thiện Công giáo thường niên tại Thành phố New York, theo truyền thống là nơi để hai ứng cử viên tổng thống của các đảng lớn ném những lời chế giễu nhẹ nhàng vào nhau, với những nhân vật công chúng khác cũng bắt lỗi. Năm nay, Phó Tổng thống Kamala Harris đã để lại lời chào được ghi âm để bà có thể tham dự một sự kiện vận động tranh cử ở Wisconsin, khiến cựu Tổng thống Donald Trump phải tự mình đọc một bài phát biểu đầy lời tục tĩu trước khán giả mặc cà vạt trắng vào tối thứ năm.

Trump, phàn nàn về những rắc rối pháp lý của mình và ném ra những vết nứt kỳ thị người chuyển giới, đã chỉ trích Harris ("Tôi không thể chịu nổi bà ta"), Tổng thống Joe Biden ("Tổng thống Biden không thể ở đây tối nay. DNC đã đảm bảo điều đó"), cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ("Nancy điên rồ") và những người khác trong những phát biểu có vẻ giống như sự bất bình hơn là đùa cợt. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer , người ngồi cạnh bục phát biểu, cũng bị chỉ trích, mặc dù Trump đã nhấn mạnh phần này của thói quen bằng những lời đảm bảo có vẻ hời hợt rằng thượng nghị sĩ New York là "một người đàn ông tốt".

Trump có thể đã tóm tắt màn trình diễn của mình trong một câu trong bài phát biểu của mình. "Tôi không quan tâm đây có phải là hài kịch hay không", ông tuyên bố, trước khi gọi cựu Thị trưởng Thành phố New York Bill de Blasio là "thị trưởng tồi tệ" đã làm một "công việc kinh khủng — nhân tiện, đó không phải là hài kịch, đó là sự thật". Ông cũng đã cảnh báo những người tham dự về những gì sẽ xảy ra ở đầu bài phát biểu. "Tôi được cho là sẽ kể một vài câu chuyện cười tự hạ thấp bản thân", ông nói với họ. "Vậy thì đây... không. Tôi chẳng có gì cả. Tôi chẳng có gì cả!"

"Tôi cho rằng tôi không thấy lý do gì để tự bắn mình khi những người khác đã bắn tôi trong một thời gian dài", ông nói thêm.

Nhiều trò đùa của Trump dựa trên những câu tấn công cũ mà ông đã sử dụng trong quá trình vận động tranh cử, bao gồm cả tiếng cười của Harris.

“Nhưng tôi phải nói rằng, tôi đã bị sốc khi nghe tin Kamala bỏ bữa tối Al Smith,” ông nói. “Tôi thực sự hy vọng cô ấy sẽ đến, vì chúng tôi không thể ngừng nghe tiếng cười tuyệt đẹp của cô ấy. Cô ấy cười như điên. Chúng tôi có thể nhận ra điều đó ở bất cứ đâu trong căn phòng này.”

Đôi khi, Trump tìm cách đối đầu với hai đối thủ cùng một lúc. "Chúng ta có một người trong Nhà Trắng hầu như không thể nói, hầu như không thể ghép hai câu mạch lạc, người dường như có năng lực tinh thần của một đứa trẻ, là một người không có chút thông minh nào — nhưng đủ rồi về Kamala Harris", ông nói, rõ ràng ám chỉ rằng những phẩm chất tương tự cũng áp dụng cho Biden.

Trump cũng chỉ trích cộng đồng người chuyển giới, ám chỉ rằng nếu Harris thua, Schumer vẫn có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên vì "cách Đảng Dân chủ đã thức tỉnh". Schumer cố nở một nụ cười khó chịu khi Trump chế giễu ông vì trông "buồn bã", lần thứ hai bằng giọng trẻ con giả tạo và kèm theo động tác xoa lưng.

Ông cũng sử dụng sự kỳ thị người chuyển giới để chỉ trích Thống đốc Tim Walz , D-Minn., người bạn đồng hành của Harris. "Tôi từng nghĩ đảng Dân chủ thật điên rồ khi nói rằng đàn ông cũng có kinh nguyệt, nhưng rồi tôi gặp Tim Walz", Trump nói.

Không phải tất cả bài phát biểu của Trump đều nói về kẻ thù của ông. Ông cũng dành một chút thời gian để so sánh mình với các cựu tổng thống Abraham Lincoln và Andrew Jackson sau hai vụ ám sát gần đây nhằm vào ông. "Chưa từng có một tổng thống nào bị đối xử tệ như tôi", ông phàn nàn.

Mặc dù Trump được chào đón bằng một số tiếng cười và tiếng vỗ tay (nhưng cũng có cả tiếng thở hổn hển và tiếng la ó) tại sự kiện này, những người khác theo dõi màn trình diễn của ông đã lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng. Sáng hôm sau, cựu Dân biểu Barbara Comstock, R-Va., đã nói trên MSNBC rằng chồng bà, người dạy tại một trường nữ sinh Công giáo, đã gọi bà vào giữa bữa tối về "bữa tối đó thật là một trò hề và một mớ hỗn độn vô đạo đức, đầy lời tục tĩu, bởi vì ông ấy biết bữa tối Công giáo đó được cho là như thế nào".

"Đây là một người chỉ là người kinh khủng trong bữa tiệc tối đó, chửi thề trước mặt các linh mục - ai làm thế?" Comstock nói thêm. "Đó chỉ là một mớ hỗn độn nóng bỏng, kinh khủng. Chúng ta cần phải lật trang."

Theo Trump, mọi chuyện có thể tệ hơn nhiều đối với họ. "Tôi thực sự đã nghĩ đến việc không nói đùa tối nay, tôi sẽ ra ngoài tối nay và nói rằng nghe này, đất nước này đang thực sự tệ, đây không phải là chuyện đùa, nhưng rồi có người nói rằng bạn phải nói đùa", ông kết luận.
xmanaz_is_offline   Reply With Quote
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	69.8 KB
ID:	2441260
The Following 3 Users Say Thank You to xmanaz For This Useful Post:
meyeucon (10-18-2024), qqquaker (10-20-2024), S9g* (10-18-2024)
 
Page generated in 0.07144 seconds with 10 queries
Loading...