HOLLYWOOD HILLS, California
Vụ án có liên quan đến một chiếc xe Tesla màu đen đời 2023 nằm trơ trọi tại Hollywood Hills thuộc về d4vid, một ca sĩ R&B danh tiếng nay mới có thêm tình tiết mới, khi chiếc xe này từng bị phạt 11 ngày trước khi giới cảnh sát tìm được thi thể thiếu nữ 15 tuổi bị báo cáo đã mất tích ở thành phố Lake Elsinore, và bị chặt thành từng khúc rồi nhét vào cốp xe.
Chiếc xe Tesla nói trên được đăng bạ dưới cái tên David Anthony Burke, 20 tuổi, hay còn gọi là d4vd, cho đậu trên đường Bluebird Avenue, đối diện căn nhà cho mướn 20,000 USD/tháng thuộc quyền sở hữu của ca sĩ d4vid tại dãy số 13000 đường Doheny Drive. Do đậu ở đây quá lâu đến nỗi cư dân phải đi khiếu nại lên thành phố vào cuối tháng Tám, theo tin của tờ
Los Angeles Times từng đưa ra.
Một viên chức đã ký giấy phạt chiếc Tesla lần đầu tiên vào ngày 27/8 do vị trí bánh xe đâu sai chổ quy định. Đến 1 tuần lể sau, vào ngày 3 /9, chiếc xe này tiếp tục bị phạt vì vi phạm quy định đậu xe quá 72 giờ.
Vụ án này vẫn chưa rõ thủ phạm là ai. (Ảnh minh họa: Kat Wilcox/Pexels)
Ngày 5/9, chiếc xe đã được cho kéo đến bãi đậu xe của
Hollywood Tow, mặc dù mãi cho đến 3 hôm sau người ta mới phát giác ra cái chết kinh hoàng này.
Cảnh sát tìm ra thi thể của Celeste Rivas Hernandez với "đầu và thân bị cắt lìa" vào ngày 8/9 sau khi nhân viên tại bãi đậu xe Hollywood Tow cho trình báo nghe có mùi thối rữa bốc ra từ chiếc Tesla nằm trong bãi đậu xe sau 5 ngày nằm trơ trọi tại Hollywood Hills, theo Sở Cảnh Sát Los Angeles
LAPD.
Lần cuối cùng có tung tích về cô Rivas là vào tháng 4/2024 tại thành phố Lake Elsinore, cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 60 dặm (95 km) về hướng Đông Nam. Lúc đó cô Rivas mới có 13 tuổi.
"Dường như nạn nhân đã chết trong xe được một thời gian dài", kết quả giảo nghiệm tử thi cho biết.
Người đứng tên đăng bạ chiếc xe Tesla có gắn bảng số Texas là Burke, cư dân Hempstead, Texas, theo
LAPD cho biết.
Các điều tra viên đã giao trả hài cốt của cô Rivas cho gia đình hôm 23/9, sau khi Văn Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi Quận Los Angeles đã hoàn tất thủ tục cho xét nghiệm và có thể xác định ra nguyên nhân đã gây chết người nhưng các thám tử vẫn chưa công bố các chi tiết ra.
Ho cho biết, đã cật lực tìm ra manh mối có liên quan đến hành tung của cô Rivas suốt mấy tuần qua trước khi nạn nhân này qua đời, cũng như cố gắng xác định thời gian chiếc xe Tesla cho đậu trên đường.
Họ cũng đang nỗ lực xác minh các tình tiết mới xuất hiện dường như có liên quan đến nam ca sĩ 20 tuổi và thiếu nữ bị bố cáo đã mất tích này.
Mẹ Rivas quả quyết rằng trước khi bị mất tích, cô này cho biết, đã có một người bạn trai mang tên David. Sau đó, có nguồn tin cho rằng có vài tấm hình hai người chụp chung xuất hiện trên mạng xã hội, có cả tấm hình của Burke dường như đang có mặt cùng thiếu nữ này ở Lake Elsinore, gần nhà của gia đình Rivas.
Burke và nạn nhân cũng có hình xăm giống nhau ở ngón trỏ phải với dòng chữ
"Shhh".
Ca sĩ Burke chưa tiết lộ điều gì về cuộc điều tra, nhưng từ khi tin tức về thi thể cô giá trong cốp xe được lan truyền ra, anh đã bị mất đi vài hợp đồng quảng cáo, album nhạc mới cũng bị đình hoãn vô thời hạn và các chuyến lưu diễn ở Mỹ và Âu Châu cũng bị hủy bỏ.
Burke vẫn hợp tác với các điều tra viên và chưa được nhận diện là nghi can. Tuy nhiên, cảnh sát đã cho tống đạt trát lục soát vào ngày 17/9 tại tư dinh cũ của D4vd ở Hollywood Hills, theo
TMZ từng đưa tin ra.
"Cảnh sát thu thập được một số bằng cớ và các thám tử sẽ phân tích trong những ngày tới. Cuộc điều tra vẫn chưa chấm dứt", phát ngôn viên LAPD có nói với KTLA.
"Các điều tra viên đang tiếp tục lần theo vài manh mối mới".
Từ đó cho đến nay, Burke cũng đã hủy bỏ hợp đồng thuê mướn biệt thự ở Hollywood Hills và đ dời đến một nơi chưa rõ địa điểm cụ thể.
Cả phía cảnh sát và gia đình nạn nhân đều chưa công bố thêm tình tiết chung quanh tiến trình điều tra. Một người đàn ông tự nhận là anh ruột của Rivas nói với KTLA rằng gia đình đang
"rất đau lòng".
Hôm 21/9, cộng đồng cư dân cho tổ chức một buổi cầu nguyện dưới ánh nến dành cho cô Rivas tại Lake Elsinore, trong đó có vài người lên tiếng đòi
"Công Lý cho Celeste".
Cho đến nay, vẫn chưa có ai bị bắt giữ cả.