Chiều qua, mình lái ô tô bị xịt lốp ngay sát hàng rào bệnh viện tâm thần.
Dừng xe, mình hì hục kích xe lên, tháo bánh ra để thay lốp. Ai ngờ vụng về thế nào mà đá văng luôn cả 5 con ốc, rơi lọt xuống khe rãnh cống, chẳng tài nào lấy lên được.
Đang loay hoay chưa biết làm sao thì một bệnh nhân trong hàng rào bệnh viện nói vọng ra:
“Ông tháo mỗi bánh một con ốc, lắp vào cái bánh kia là đủ chạy đến xưởng rồi!”
Mình tròn mắt ngạc nhiên:
“Ơ, sao ông thông minh thế mà lại ở đây?”
Bệnh nhân thản nhiên đáp:
“Tôi ở đây vì bị điên, chứ đâu phải vì ngu!”
VietBF@sưu tập