Người dân kêu ca về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong các quán  ăn, nhưng thái độ "khuất mắt trông coi" của nhiều thực khách chính là  nhân tố tiếp tay cho các quán ăn làm ẩu.
         
        	Chỉ cần 15.000- 20.000 đồng là có 1 suất bún đậu mắm tôm “siêu ngon”  tại các vỉa hè dọc các con phố của Hà Nội. Giữa thời buổi “thóc cao gạo  kém” này thì món ăn “ngon-bổ-rẻ” này là lựa chon của rất nhiều thực  khách, và nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm cũng từ đó tăng cao.
  	
Mắm tôm hay... mắm ruồi
  	Dọc các con phố: Hoàng Quốc Việt, Mai Dịch, Thụy Khuê,... hay trong các  khu chợ lớn của Hà Nội: Chợ Nghĩa Tân, chợ Nhà Xanh, chợ Ngã Tư Sở,...  đâu đâu cũng thấy quán bún đậu mắm tôm. Quán nào cũng đông nghịt khách,  nhất là vào các buổi trưa.
  	Tại một quán bún đậu mắm tôm trên đường Hoàng Quốc Việt, bà chủ quán  nhanh tay vớt những miếng đậu trong chiếc chảo mỡ đen ngòm ra, bên cạnh  là 1 chiếc ca để hâm mắm tôm.
  	Vừa làm bà chủ vừa nhanh miệng “Phiền các em tự bê hộ chị đồ ăn của  mình, quán đông quá lại không có người làm nên thực khách phải tự phục  vụ”.
 
 	 		
 	 		 			Bún đậu mắm tôm là món ăn vỉa hè được nhiều thực khách ưa chuộng.
 	     	Theo quan sát của PV, mắm tôm được bà chủ quán bún đậu này sử dụng là  loại đựng trong can nhỏ, không nhãn hiệu, không nguồn gốc xuất xứ, rau  sống được cũng được đựng trong một chiếc túi bóng màu nhờ nhờ, không rõ  có được rửa sạch hay không nhưng không ít thực khách phải cau mày khi  thỉnh nhoảng lại gắp phải một cọng cỏ lẫn trong rau.
 	Với bàn tay trần, bà chủ quán vô tư vừa cắt bún cho khách, vừa rán đậu,  thỉnh thoảng, chính bàn tay ấy lại cầm những chiếc rẻ lau cáu bẩn để  lau bàn.
 	Bát đũa thực khách ăn xong được “vứt” trong 1 chiếc xô gần đó, ruồi bâu đầy.
 	PV cũng gọi cho mình một suất bún đậu để “trải nghiệm”, vừa đưa miếng  bún đầu tiên vào bát mắm tôm thì một con ruồi theo nước mắm tôm dính vào  miếng bún. 
    	Bát mắm tôm thứ 2 bà chủ đưa ra cũng không “khá khẩm” hơn bát thứ nhất  là mấy, bởi khi khuấy lên thì PV thấy dưới đáy bát mắm có một vài cục  lộm cộm, kiểu như... cục than đun bếp.
 	
Biết bẩn vẫn... ăn
  	Một thực khách ở bàn bên cạnh nhìn PV lắc đầu: “Sống chung với lũ đi  em, coi như “tai nạn nghề nghiệp”, quán này vệ sinh hơi kém nhưng được  cái pha mắm tôm ngon, giá lại rẻ. Thôi thì, khuất mắt trông coi..”
  	Cũng theo thực khách này, việc bắt gặp ruồi trong bát nước chấm là  chuyện... “thường ngày ở huyện” “Mới đầu còn thấy khiếp, nhưng nhiều lần  như vậy thì cũng... quen, giờ thấy ruồi thì gợt ra khỏi bát nước chấm  rồi ăn tiếp. Bảo chủ quán pha cho bát khác thì cũng... từ nguồn ấy mà  ra, chắc gì đã sạch hơn”.
  	“Có nhiều hôm còn có cả sâu trong rau sống, mấy anh chị em trêu nhau  “rau có sâu là... rau an toàn”. Ăn đồ ăn vỉa hè thì phải chấp nhận vấn  đề vệ sinh an toàn thực phẩm không được tốt, “tiền nào của nấy” mà.  Nhưng nói thật, vào các quán sang trọng cũng chắc gì vệ sinh hơn. Thôi  thì, cái gì cũng phiên phiến cho dễ sống, ở bẩn sống lâu mà”, chị này  bày tỏ thêm.
  	Người dân cứ kêu ca về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong các quán  ăn, nhưng chính thái độ "khuất mắt trông coi" của nhiều thực khách chính  là nhân tố tiếp tay cho các quán ăn làm ẩu. Để bảo vệ chính sức khỏe  của mình, hãy biết nói không với  những loại thực phẩm không an toàn.
tm