Ngày thứ hai của World Cup 2014 là một ngày thú vị. Trận mở đầu trong 3 trận trong ngày đã khởi lên sự hào hứng khi Mexico và Cameroon đã thi đấu một trận thật hào hứng dù tỷ số chỉ 1-0 nghiêng về đội Mễ Tây Cơ.
Cali Today News – Trận thứ hai giữa đương kim vô địch Tây Ban Nha và Hòa Lan được xem là trận “đinh” gây chú ý của dư luận. Người ta cho rằng đây là trận phục thù của Hòa Lan đối với Tây Ban Nha bởi vì trong trận chung kết World Cup 2010, Hòa Lan đã thất thủ trước Tây Ban Nha, nhưng tiền đạo cánh Arjen Robben không thích ý nghĩ này vì trận trước là trận tranh chức vô địch, còn trận này chỉ là một trận đấu trong vòng đấu bảng mà thôi. Không thể so sánh hai trận đấu được.

Những chàng Hòa Lan bay... Arjen Robben nâng tỷ số 2-1 cho Hòa Lan, trước niềm vui của đồng đội. Photo courtesy: EPA
Cũng có người cho rằng đây là trận “vô địch” sớm và lập lại trong năm nay của hai đội bóng lừng danh của Âu châu.
Trong trận đấu của 4 năm trước, trận đấu diễn ra căng thẳng kinh hoàng khi mà trọng tài phải rút thẻ đỏ 1 lần và thẻ vàng 13 lần.
Trước trận đấu, huấn luyện viên Vicente del Bosque của Tây Ban Nha tin rằng đội bóng đang đến thời điểm sung sức và sẽ tiệp tục tiến trình chiến thắng các giải đấu lớn của đội này kể từ 2008 đến nay.
Thế nhưng, có lẽ mọi người giật mình khi xem trận đấu này, chứng kiến một sự sụp đổ toàn diện của đội đương kim vô địch thế giới, khi bị Hòa Lan đè bẹp với tỷ số kinh hoàng 5-1. Cũng như Brazil vào hôm qua, Hòa Lan đã lội dòng nước ngược, bị dẫn trước 1-0 và vươn lên thắng tiếp 5 bàn sau đó và kết thúc với tỷ số 5-1.
Dường như có một điều gì đó bất thường trong hiệp 2 dẫn đến sự sụp đổ của đội bóng anh tài Tây Ban Nha – đương kim vô địch Châu Âu và World Cup.
Nhiều người nhớ lại lần giải 4 năm trước, sau khi thua trận đầu, đội Tây Ban Nha vùng lên chiến thắng như chẻ tre, liên tục đến trận chung kết. Lịch sử có tái lập lại điều này hay không? Khó và rất khó. Hlv Tây Ban Nha đã dự báo trước điều này. Giấc mơ thần tiên ấy rất khó có thể được lập lại. The Guardian viết là ai mà nhận định rằng đội Tây Ban Nha là ứng cử viên vô địch thì nhận định đó thật... đáng buồn, kể cả đáng buồn cười.
Theo bài bình luận bóng đá của tờ The Guardian sau trận đấu trên thì “This match deserves to be remembered as a World Cup classic...” Đúng như thế, trận cầu này sẽ để lại trong lịch sử bóng đá như là một trận cầu cổ điển và cũng là một trận cầu “lạ”, khi mà đương kim vô địch phơi áo ngay trận đầu với tỷ số chóng mặt 1-5.
Ở một đoạn khác, tờ The Guardian viết là đội của huấn luyện viên biểu lộ, cho thấy đã “thắng đẹp” và thắng “có phong cách.”
Có phải Tây Ban Nha quá yếu hay Hòa Lan quá mạnh hay cả hai?
Nếu Tây Ban Nha quá yếu thì chuyện ấy bình thường sau gần 10 năm, làng cầu của xứ sở các con bò tót đã chinh phục thế giới, từ giải châu Âu và thế giới. Các con “bò tót” già không còn sức ra chiến trường chinh chiến nữa, để rồi chuốc lấy sự ngã gục. Nếu Hòa Lan quá mạnh thì là một điều đáng sợ cho mọi đội, kể cả Brazil. Dư luận còn chờ thêm một hai trận nữa mới khẳng định được.
Riêng lối chơi bóng hôm nay, làng báo thế giới bắt đầu nói đến những chàng Hà Lan bay và lối chơi tổng lực ngày nào.
Dầu trí tưởng tượng có đi xa đến đâu, điều cần thiết là thực tế của những trận tới sẽ lên tiếng chính thức của nó...
Sân cỏ sẽ là nhà bình luận đáng nễ nhất!
Trần Thị Sông Dinh