Không Luis Suarez, HLV Oscar Tabarez đã chọn Forlan đá cặp với Edinson Cavani. Trên khán đài, các CĐV Uruguay mang theo rất nhiều mặt nạ Luis Suarez để thể hiện sự ủng hộ với cầu thủ vừa bị treo giò 4 tháng.

CĐV Uruguay mang rất nhiều mặt nạ Luis Suarez trên khán đài.
Đội trưởng Diego Lugano của Uruguay nghi ngờ tính chính xác của án phạt, cho rằng FIFA đã đối xử thiếu công bằng với Suarez và Uruguay. Trong khi đó HLV trưởng Oscar Tabarez cho rằng, án phạt thực chất biến Luis Suarez thành "vật tế thần". Thậm chí Bộ trưởng bộ thể thao & du lịch Uruguay và Tổng thống Uruguay, cũng đã lên tiếng phản đối FIFA. Cả nước Uruguay sôi sục với các FIFA hành xử. Còn đội tuyển Uruguay thì phẫn nộ.
Nếu đó là các để kích thích tinh thần chiến đấu của đội tuyển Uruguay thì thật sự đáng làm. Nhưng dĩ nhiên cũng cần có mức độ khi trận đấu quan trọng gặp Colombia sẽ diễn ra vào rạng sáng mai.
Nếu cả đội Uruguay sa vào sự kiện này, họ rất có thể đã mắc sai lầm lớn: Colombia đã đá rất tốt ở vòng bảng, toàn thắng 3 trận trước Bờ Biển Ngà, Hy Lạp và Nhật Bản. Họ đang có phong độ rất cao. Colombia đã đá rất tốt ở World Cup năm nay mà không cần Radamel Falcao, tiền đạo số 1 của họ bị chấn thương. Họ đã quên Falcao để đá và chiến thắng. Uruguay cũng phải như vậy: Tạm quên thù hằn để thật sự đá vì dân tộc.

Uruguay cần quên vụ Suarez để đá.
Uruguay còn Edinson Cavani và Diego Forlan, nghĩa là chưa hết nhân tài để trông cậy. Vấn đề là họ cần dẹp bỏ sự cay cú để thật sự tập trung vào bóng đá. Nếu vậy, đội bóng của ông Tabarez mới có cơ hội thắng kình địch cùng khu vực.
Bongdaplus