Nhà chức trách ở Rome đã phạt một khách du lịch Nga 20.000 euro (24.800 đô) khi người đó khắc tên mình lên một trong những địa danh nổi tiếng nhất trong thành phố.
Người đàn ông 42 tuổi đã bị bắt giữ hôm thứ Sáu sau khi một người bảo vệ tại Đấu trường La Mã ở trung tâm của thành phố thấy anh ta khắc chữ "K" lên một phần của tường gạch.
Sau khi bị cảnh sát bắt, người đàn ông bị kết tội gây ra "thiệt hại trầm trọng", bị phạt tiền và 4 tháng án treo.
Bức vẽ bậy đã được tìm thấy trên tầng trệt của các cấu trúc gần 2.000 năm tuổi, nơi công việc phục hồi đang diễn ra.
"Tổn hại đến di tích là đáng chú ý," một trang web nói.
"Các vết cắt bỏ một phần bề mặt của cấu trúc và sự bảo tồn hình ảnh là một việc rất quan trọng".
ANSA cho biết đây là vị khách du lịch thứ năm bị bắt khi khắc bậy lên tường Đấu trường La Mã trong năm nay.
Những sự việc trước đó liên quan đến hai người Úc - một người cha và con trai - và một người Canada và một người Brazil, cả hai đều là thanh thiếu niên.
Giảng đường cổ của Rome, nơi thu hút khoảng bốn triệu du khách mỗi năm, không lạ gì với việc bị phá hoại. Các thiệt hại lên đến đỉnh điểm trong suốt những năm 1930 - thời kỳ hoàng kim của nhà lãnh đạo phát xít Benito Mussolini.
Đấu trường La Mã không phải là địa điểm du lịch nổi tiếng bị ‘phá hoại’.
Năm 2013, cha mẹ của một du khách 15 tuổi người Trung Quốc đã phải xin lỗi sau khi con trai của họ khắc tên mình trên một ngôi đền Ai Cập cổ đại.
Một khách du lịch Trung Quốc phát hiện ra những hình vẽ, "Ding Jinhao đã ở đây", tại ngôi chùa 3.500 tuổi Luxor và đăng một bức ảnh của nó trên phương tiện truyền thông xã hội.
Gia đình của Ding sau đó được theo dõi bởi người dùng internet bị xúc phạm, và đã phải xin lỗi rất nhiều.
Trong khi các cậu bé của Trung Quốc có thể đã trốn thoát với một lời khiển trách của cha mẹ, nhưng trong trường hợp ở Đấu trường La Mã, có lẽ những hình phạt tron tương lai có thể cao hơn cho những người thiếu ý thức.
VietSN © Sưu Tầm